Bài Thơ: NHẠT SẮC TI-GON (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHẠT SẮC TI-GON (Tác giả: Phú Sĩ)

NHẠT SẮC TI-GON
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Đã phai rồi mãi màu son
Sắc Ti- gôn buồn ngày ấy
Tình yêu xưa nay vẫn vậy
Nhạt nhòa trước gió mùa lay

Nắng chiều thôi nhuộm tóc ai
Hoàng hôn đôi đường rẻ lối
Hoa nở bên đường bước vội
Vỡ òa hai sắc ti gôn

Tuổi hồng một thuở vấn vương
Ngờ đâu đêm trường giông tố
Trót thương biển đời sóng vỗ
Tàn theo pháo nổ rượu mừng

Hoa thắm ngày xưa héo rụng
Ngập ngừng nhỏ lệ rưng rưng
Nhặt cành hoa tím bâng khuâng
Thu đem hương tàn xa mãi …

Chiều đông nắng nhạt sương mờ
Thẩn thờ bước chân phiêu lãng
Nhặt cánh hoa đời dĩ vãng
Trách người bội bạc tình xưa…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanhphong Lethi
Thanhphong Lethi
7 years ago

Tigon hai mảnh vở của tim
Một mảnh còn đây.. mãi đi tìm
Con tim tội nghiệp tìm trọn kiếp
Mảnh nọ về đâu biệt cánh chim

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hay quá bạn à

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Thơ hay nhưng chất chứa nổi buồn

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Hoa ty gon còn có tên gọi là trái tim vở thơ hay

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Hoa tàn kỷ niệm

Tuyet Le Thi Le
Tuyet Le Thi Le
7 years ago

Còn đâu bóng dáng trên đường vắng,
Nhặt cánh Ti Gôn chạnh nỗi niềm.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Em viết thật hay.Lời rất ngọt ngào trong đắng chát âm thầm.

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
7 years ago

Thơ hay !

Tuyet Le Thi Le
Tuyet Le Thi Le
7 years ago

Ti Gôn vờn trong nắng màu hồng
Nâng hoa anh ngắm hoa vẫn đẹp
Anh mang về cắm có được không ?

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em! Nhưng đúng ra phải là 3 sắc ti-gon mới chính xác em à.

Scroll to Top