Bài Thơ: NHẬT KÝ HỒNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHẬT KÝ HỒNG (Tác giả: Hoàng Lan)

NHẬT KÝ HỒNG
Thơ: Hoàng Lan

Xuôi nhật ký em tìm về kỷ niệm
Những vui buồn lưu luyến dấu yêu xưa
Nhớ lắm thôi sao đếm hết bây giờ
Dòng nhật ký bao bài thơ anh tặng

Biển mênh mông đảo xưa giờ hoang vắng
Đá hao mòn bởi sóng nắng mưa tuôn
Cây ngẫn ngơ, tiếng sóng vỗ ru buồn
Vẫn còn đó lời dỗi hờn năm ấy

Dấu yêu ơi! Vẫn hằn in trên giấy
Thuở mộng mơ còn đấy làm sao quên
Mỗi một trang ngàn nỗi nhớ nè ên
Buồn lắm đó chao nghiêng trời đông tới

Nước biển kia giống như đang hờn tủi
Chẳng xanh màu chuyển xám lúc sang đông
Anh biết không em tô thắm sắc hồng
Để gió đông không phai dòng nhật ký!

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm cháu.

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Hay lắm em gái ơi.

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay lắm Hoàng Lan

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay..

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay lắm e gái

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat hay

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Choa choaaaaaaaaaaaa… lãng mạn dữ vậy nè e gái

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Nè ên là gì sao pé ko dùng (mỗi một trang ngàn nổi nhớ đè lên)

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Dòng nhật ký ngày xưa em viết
Có tình anh trong đó
Phải không em
Mỗi một trang một kỷ niệm khắc ghi
Yêu đến thế tuổi ngu ngơ khờ dại
Chúc mừng em gái nhỏ.bài thơ rất hay,cảnh đẹp lắm

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em!

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn em nhiều nè Thong Nguyen

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn yêu ơi

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay cảm xúc

Phan Thế Lộc
Phan Thế Lộc
7 years ago

Hay lắm em! Hoàng Lan

Tung Dang
Tung Dang
7 years ago

Nhật ký lưu lại nhớ người đi
Khắc khoải ngày qua ước mộng gì
Tìm đâu bóng người khi chiều xuống
Tím đẫm hoàng hôn tím lệ mi…

Vân Lã
Vân Lã
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Tuyet voi nag tho ạ .!””

Trần Mạnh Tiến
Trần Mạnh Tiến
7 years ago

Thơ bạn viết giàu cảm xúc xin phép sửa là mưa tuôn -cũ là mưa tuông

Bá Hiệp
Bá Hiệp
7 years ago

Chúc cuối tuần nhiều niềm vui hạnh phúc an lành…. …

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

NỔI LÒNG XA XỨ

Ngược thời gian. .anh tìm về kỹ niệm
Nhớ quá đi ! Sao đếm hết bây giờ
Những dấu Yêu. .lưu kỹ mãi trong tim
Dễ gì quên một thời sắt son ấy

Ở biển đảo xa nhau ngàn hãi lý
Thương về em chốn ấy mãi đợi chờ
Anh thân thờ nhìn từng con sóng vo
Trải lòng mình theo sóng cuộn về xa

Những dấu Yêu luôn nặng lòng trắc ẩn
Xa vắng buồn luôn gợi nhớ trong tim
Nè en nổi nhớ trăm nghìn mỗi một
Nhìn trời đông én liệng tưởng mùa xuân

Thốn thức trào dâng biển hơn sóng cuộn
Nước thẩm màu như trách cứ điều chi
Phải chăng ! Biển hiểu lòng anh vọng tưởng
Một mai về tô thăm cuộc tình thơ. !!!

Scroll to Top