Bài Thơ: NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (cảm tác)
Thơ: Phú Sĩ

Một ngày mùa thu, lá vàng rơi từng chiếc
Tôi đã xa em, héo hắt nụ cười
Chiếc lá rơi vô tình
Cho nỗi lòng man mác
Tôi cất giùm em chiếc lá đã hoe vàng.
Một chiếc lá cuối mùa thu rơi lại….
Tôi ép vào trang nhật ký.
Rồi lại một mùa đông giá lạnh,
Chiếc lá lại rơi lã chã, vô tình…
Tôi lại cất giùm em. …
Một chiếc lá héo khô ngủ qua mùa đông…
Rồi cũng ép nhẹ nhàng vào trang nhật ký…
Thời gian cứ thế lại trôi đi
Trang nhật ký tôi đã bỏ quên giữa dòng đời
Giờ đã hoe vàng đẫm màu theo chiếc lá
Gậm nhấm với thời gian…
Hai chiếc lá cũng bị lãng quên theo cuộc đời trôi nổi
Rồi mùa thu không còn…
Mùa đông cũng vội qua,
Theo dấu chân em đi từ dạo đó
Tôi quay nhìn cuộc đời.
Cứ ngỡ dấu chấm hết của tình yêu đã đến.
Thế nhưng….
Qua hai mùa mà thời gian chưa là tất cả.
Em đã trở về, Em lại đến tìm tôi
Qua bao mùa mưa nắng ngược xuôi
Khi thời gian đưa thuyền tình lướt sóng
Em chợt nhận ra Quay mặt nhìn lại cuộc đời qua vội…
Có hai màu đen trắng.
Có bốn mùa trong năm.
Có mặt trời và tối tăm.
Có buồn vui và hạnh phúc.
Em chỉ còn lại mình tôi
Người có thể giữ cho em kỷ niệm
Dẫu nay đã phủ rong rêu tẩm nát bụi trần
Thời gian trôi , tôi vẫn chờ vẫn đợi!
Em hiểu rồi về những mùa qua
Về những đêm trăng khuyết ở chốn xa.
Tình xa xôi ấy là tình tôi chờ đợi.
Chiếc lá hôm xưa cùng trang nhật ký….
Cùng Em trở về… sưởi ấm mối tình câm…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

Hay tuyệt thương nhất hai câu
Chiếc lá hôm xưa cùng trang nhật ký….
Cùng e trở về…..sưởi ấm mối tình câm…..

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Một buổi chiều lá vàng bảng lảng
Mây chiều thu rực rỡ đường xưa
Người trở về lệ rưng cay mắt
Mối tình thơ …năm tháng …rộng vòng tay…

Nguyễn Thanh NT Bình
Nguyễn Thanh NT Bình
8 years ago

Đầy thơ !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
8 years ago

Tôi muốn nói một lời với bạn: TUYỆT !

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Thơ hay gợi nhớ kỷ niệm 1 thời …

Muỗng Suy Luận
Muỗng Suy Luận
8 years ago

Đâu mà vẫn đó đấy thôi
Người xưa quay lại thật rồi đó nghen! ?

Bùi Thị Thu Vân
Bùi Thị Thu Vân
8 years ago

Tình xa xuôi ấy là tình tôi chờ đợi . ( đến đây ký ức chợt ùa về . .. Dẩn dắt tâm tư của người đọc thơ đang sống với hoài bảo của mình .

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
8 years ago

Buổi toi vui ve nhe ban

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay lắm

Dinh Quang Duong
Dinh Quang Duong
8 years ago

Thơ hay tâm trạng thế PS ơi chúc mừng bạn nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
8 years ago

Bài thơ hay, chân thành và cảm động quá.

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Tặng bạn.

Ninh Tran
Ninh Tran
8 years ago

Nhớ bài hát NKĐT

Muỗng Suy Luận
Muỗng Suy Luận
8 years ago

Tôi cất dùm em chiếc lá đã hoe vàng
Một chiếc lá cuối mùa thu rơi lại

Thấm rất thích hai câu này ?

Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

Phú Sĩ hay quá bạn ơi

Scroll to Top