Bài Thơ: NHẬT KÍ ĐỜI TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHẬT KÍ ĐỜI TÔI (Tác giả: Mami Vam)

NHẬT KÍ ĐỜI TÔI
Thơ: Mami Vam

Lật từng hồi nhật kí …ngày… tháng… năm
Hồi tưởng lại bao thăng trầm cuộc sống
Lúc dịu êm, lúc sóng cuồng bão động
Duy chỉ một điều lắng đọng mãi trong tim.

Ngày tháng bên nhau hạnh phúc êm đềm
Giờ tất cả chìm vào trang nhật kí
Tại ta vô tâm hay chính người ích kỉ ?
Không xét suy trân quý nghĩa thâm tình.

Để nhạt nhòa héo úa nụ cười xinh
Gây chia cắt tình yêu thương con trẻ
Xin lỗi con! cũng một phần tại mẹ
Để cha con chồng vợ phải lìa xa.

Cả đời này mẹ không tha thứ cho ba
Dẫu xót xa, dẫu trăm ngàn cay đắng
Tuổi xuân trôi qua trong u buồn vắng lặng
Mẹ không màng cố gắng sống vì con!

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Congtu Banggia
Congtu Banggia
7 years ago

xinh quá 🙂

Nguyễn Xuân Ước
Nguyễn Xuân Ước
7 years ago

Có thể cho mình mượn bài thơ này của bạn hát tân cổ ko ma mivam

Hai Le
Hai Le
7 years ago

KHI NGƯỜI TA

Khi người ta..ân tình không trân trọng
Thì mong chờ hi vọng nghĩa gì đâu
Xuân ra đi hoa cũng phải úa màu
Người quay lưng để niềm đau ở lại

Khi người ta..nhẫn tâm không ngần ngại
Bởi kim tiền chạy theo ánh hào quang
Tại sao mình vẫn cứ phải đeo mang
Cho tuổi xuân héo gầy theo năm tháng

Khi người ta..đổi thay lòng khô cạn
Hỏi bản thân có đáng để mong chờ
Thà cuộc đời quạnh quẻ kiếp bơ vơ
Vẫn hơn là thẩn thờ ôm hờn trách

Khi người ta..giờ chia hai khoảng cách
Mình cứ xem là thử thách đường tình
Đêm dẫu dài cũng phải có bình minh
Đã không vui thì cần chi gìn giữ

Khi người ta..muốn quên đi mọi thứ
Mình nhớ chi một quá khứ rẻ tiền
Rồi cuộc đời ta sẽ được bình yên
Sống thật lòng muộn phiền đâu đeo mãi

Nguyen Duong
Nguyen Duong
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Chu Cuong
Chu Cuong
7 years ago

Đời phải khổ … vì đời.

Hai Le
Hai Le
7 years ago

TÁM LY TÌNH PHỤ
*********************
Ta viết tiếp bài thơ tình dang dỡ
Bên chén sầu một kẻ nhớ người đi
Nói đi anh…em lầm lỗi điều gì?
Em không tốt hay vì không xinh đẹp?

Đã không yêu sao người còn gượng ép?
Gieo những lời mật ngọt chép thành thơ
Để tình em tràn ngập cả mộng mơ
Mong một ngày ta kết đời chồng vợ

Đêm tĩnh lặng thương cho kẻ bơ vơ
Thương giọt buồn cứ mãi rơi không cạn
Thương men đắng cả đời cùng bầu bạn
Dẫu vui buồn hoạn nạn vẫn bên nhau

Ly thứ nhất….rượu hãy đến đây nào?
Nghe ta kể vì sao mà ta khóc
Ly thứ hai…nỗi nhớ thương trằn trọc
Giết tâm hồn vì phút chốc tình tan

Ly thứ ba…hòa quyện lệ chứa chan
Đắng môi hồng ,cay ruột gan thiếu phụ
Ly thứ tư….mong sao tròn giấc ngủ
Quên sự đời thôi ủ rũ tình si

Ly thứ năm…trách cho kẻ ra đi
Chẳng một lời để sầu bi còn mãi
Ly thứ sáu…uống cho người ở lại
Say men tình điên dại nửa hồn hoang

Ly thứ bảy….cạn hết cho đêm tàn
Cho ngày mai vô vàng điều mới mẻ
Ly thứ tám…..ta say rồi rượu nhé!
Ta nhớ người…ta nhớ kẻ phụ ta

Scroll to Top