Bài Thơ: NHẶT HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHẶT HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NHẶT HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em đừng nhặt tháng tư giờ xa ngái
Tháng năm về gợi lại tiếng kêu ve
Phượng trên cây đỏ thắm báo hiệu hè
Như đọng lại chút gì nghe nhung nhớ

Em đừng nhặt từng cánh hoa vụn vỡ
Lác đác rơi còn vướng ở sân trường
Rong rêu nào bám víu một niềm thương
Đã phủ kín trên con đường lối nhỏ

Em đừng nhặt nàng xuân vừa ngang ngõ
Mùa qua rồi để lại gió hanh hao
Đàn bướm ong chẳng kiếm giống thuở nào
Chỉ còn có xôn xao ngày mưa đổ

Em đừng nhặt nỗi niềm rơi ngoài phố
Chẳng còn gì loang lổ những buồn vương
Còn hay chăng chỉ là lớp bụi đường
Khi gió thổi làm sợi thương sợi nhớ

Em đừng nhặt mùa yêu còn dang dở
Hạ đang về tia nắng ở bên hiên
Ve râm ran rỉ rả khắp mọi miền
Và hoa nở đỏ tươi trên hè phố.

DH
********************

HẠ VỀ NHỚ XƯA KỸ NIỆM

Hạ về rồi biết bao nhiêu nhung nhớ
Những ngày ta từ thuở mới yêu nhau
Nơi thân quen phượng thắm tỏa sắc màu
Bao kỷ niệm bên nhau sao quên được

Con đường đó đôi chân ta cùng bước
Hai chúng mình muốn ước mãi bền lâu
Hàng phượng kia chứng kiến mối tình đầu
Thế mà đã bao năm rồi đấy nhỉ

Mùa hạ đến con ve sầu rên rỉ
Hàng phượng buồn suy nghĩ bóng người thân
Nghe đâu đây rộn rã tiếng bước chân
Của người ấy ân cần và thắm thiết

Những năm tháng cứ trôi qua mãi miết
Có ai ngờ quên hết chẳng còn chi
Giờ hạ về mang quyển vở tập ghi
Còn lưu bút cành phượng khô giấu kỹ

Những lưu niệm cả một thời tuyệt mỹ
Vẫn nhắc ta nhớ kỹ thời yêu nhau
Và bao nhiêu kỷ niệm những sắc màu
Ôi nhung nhớ qua một thời dĩ vãng.
Ngày 04/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em

Phạm Mộng Tuyền
Phạm Mộng Tuyền
3 years ago

Thơ hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ hay quá bạn!

Suối Mơ
Suối Mơ
3 years ago

Hình ảnh dễ thương quá… Cũng như ý thơ…

Luu Hoa
Luu Hoa
3 years ago

Đẹp wa

Cúc Hoa
Cúc Hoa
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ❤️

Diệp Hoàng Yến
Diệp Hoàng Yến
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
3 years ago

Bày thơ hay lắm a..

Thu Phan
Thu Phan
3 years ago

Thơ hay

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm anh ơi, e chúc a sẽ làm nhiều thơ hay nữa nhé, chúc a buổi chiều vv nhé

Vũ Mến
Vũ Mến
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
3 years ago

Thơ hay lắm a ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay quá em ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh.

Nhu Huynh Nhu Huynh
Nhu Huynh Nhu Huynh
3 years ago

tho hay 2 trai tim rat dep e rat thich love you

Trinh Ngoc
Trinh Ngoc
3 years ago

Hoa phuong rat dep

Phạm Thảo
Phạm Thảo
3 years ago

Hay lắm iu

Phượng Bùi
Phượng Bùi
3 years ago

Chúc a ngày mới vv

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay. Chúc mừng bạn

Chu Hỗ
Chu Hỗ
3 years ago

NHÌN HÀNG PHƯỢNG VỸ ĐỎ TƯƠI
BÂNG KHUÂNG NHỚ LẠI MỘT THỜI
HỌC SINH

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
3 years ago

Chúc anh buổi trưa vvhp

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Thơ rất hay chúc mừng TG

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm chúc anh buổi chiều vv

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
3 years ago

Thật Tuyệt Vời chúc mừng tg vui tươi và hp

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Ngày mới chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
3 years ago

Thơ rất hay
Nhìn phượng lại nhớ kỷ niệm xưa

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Rất tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả ạ

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn ơi .

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Chim bay giang cánh rộng xà
Che Sao cho hết bầu trời bình yên
Dù co một chúc bóng chiều
Thật long thì cũng che nhiều hơn chim

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
3 years ago

Hay lắm… làm người ta nhớ…. thời áo trắng sân trường???

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Bóng xế chiều hoa phượng dày sân
Cảnh khung trường thấy dẹp làm sao
Những cánh phượng dang lượng nữa chừng
Lòng cảm nghĩ mình còn mơ mộng

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Dừng vướng bận gốc trường xua cũ
Do là kỷ niệm di vãn mà thôi
Thơ ngay cũ nhìn vài lá phượng rơi
Kỷ niệm ấy vẫn còn trong tôi mãi

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh trai.

Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Nguyễn Thị Thanh Tỵ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Rất tuyệt ảnh đẹp
Lời sâu lắng, nhẹ nhàng, êm diụ và mượt quá!
Mến chúc em & gđ ngày đầu tuần đong đầy yêu thương, ngọt ngào đầm ấm HP !

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

HẠ VỀ NHỚ XƯA KỸ NIỆM

Hạ về rồi biết bao nhiêu nhung nhớ
Những ngày ta từ thuở mới yêu nhau
Nơi thân quen phượng thắm tỏa sắc màu
Bao kỷ niệm bên nhau sao quên được

Con đường đó đôi chân ta cùng bước
Hai chúng mình muốn ước mãi bền lâu
Hàng phượng kia chứng kiến mối tình đầu
Thế mà đã bao năm rồi đấy nhỉ

Mùa hạ đến con ve sầu rên rỉ
Hàng phượng buồn suy nghĩ bóng người thân
Nghe đâu đây rộn rã tiếng bước chân
Của người ấy ân cần và thắm thiết

Những năm tháng cứ trôi qua mãi miết
Có ai ngờ quên hết chẳng còn chi
Giờ hạ về mang quyển vở tập ghi
Còn lưu bút cành phượng khô giấu kỹ

Những lưu niệm cả một thời tuyệt mỹ
Vẫn nhắc ta nhớ kỹ thời yêu nhau
Và bao nhiêu kỷ niệm những sắc màu
Ôi nhung nhớ qua một thời dĩ vãng.
Ngày 04/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Scroll to Top