Bài Thơ: NHẠT BÓNG CHIỀU XUÂN …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHẠT BÓNG CHIỀU XUÂN .... (Tác giả: Phú Sĩ)

NHẠT BÓNG CHIỀU XUÂN ….
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ HNT)

Người đàn bà nhạt nhòa còn đọng nét xuân xanh
Một thuở trăng tròn mỏng manh thời con gái
Vội bước trong chiều chẳng ngoảnh đầu nhìn lại
Gánh trên đôi vai những năm tháng đắng cay

Bước nốt quảng đời quạnh quẽ có ai hay
Như cánh phù dung chưa kịp tỏa hương nay tàn vội
Thân phận nổi trôi theo kiếp đời vần vũ
Cái vòng quấn quanh đạo lý với luân thường

Người đàn bà mỏi mòn đẫm giọt lệ sầu vương
Gót nhỏ xót xa cô đơn đời chiếc bóng
Còn đó những lo toan và nỗi niềm khát vọng
Lặng lẽ bên đời đếm mãi bước mùa đông

Người đàn bà vào đời dầu bến đục hay trong
Đâu dám thở than nơi mom sông lặn lội …
Tiếng khóc nỉ non mối tơ lòng thương xót
Bến vắng đợi chờ ngày đẹp mộng còn chăng…

Người đàn bà vẫn ngồi nhặt mãi trái thời gian
Chỉ mong đời đắng cay chỉ còn là dĩ vãng
Lúc lạnh đông về nụ hoa đừng phai nhạt
Một kiếp thân gầy, ngày nỗi sóng hãy đừng thêm…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Yến
Mai Yến
8 years ago

Đồng cảm với thân phận MY đã chia sẽ, thơ PSi hay quá

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Thơ anh Phú Sĩ rất hay anh à !

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Người đàn bà ngồi se tơ dệt sợi
Từng sợi buồn vui thành lụa đẹp dâng đời…

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Hay lắm em nge như tim mình trong ấy
Sót sa đời lầy lội chốn nhân duyên
Thân em phận gái thuyền quyên
Sa vào bến đục ngược dòng lênh đênh

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

Hay lắm…

Thái Hòa
Thái Hòa
8 years ago

Cay lieu ben sog…Tiec thuog hoa lieu ru ben bo sog lag le.mog doi tug ngay co ai hay.mot mih cho doi mai mua xuan.xuan di xuan den xuan lai ve.lieu kia cho doi bog nguoi qua.cho lieu nuog tua het quan doi.nao ngo lieu doi den kho tan.bog chieu lag le mih lieu thoi.lieu dug ben sog nuoc hug ho.lieu doi mua ve cho lieu no hoa.thuog cho doi lieu dieu tan ko mui ko sac ko huog.ko ban ko nguoi lieu co don…

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngủ ngon

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Bài Nhạt Bóng Chiều Xuân hay lắm bạn Phú sĩ
4 câu cuối quả thật tuyệt hay chúc bạn luôn an lành

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ thật tuyệt hay em Phú Sĩ

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi vui ve va yeu thuong

Scroll to Top