Bài Thơ: NHẮN VỀ NƠI ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHẮN VỀ NƠI ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

NHẮN VỀ NƠI ẤY
Thơ: Mạc Phương

Cho ta hỏi gió có về nơi ấy.
Nhắn hộ rằng ta nhớ bạn không nguôi.
Nhặt chiếc lá nhấm nháp chốn bờ môi.
Thấy khát đắng những gì không thể có.

Cho ta hỏi mây lang thang cùng gió.
Có thấy tình bạn cũ của ta không ?
Họ đang vui hay buồn bã ngóng trông.
Cái hình hài đã chìm trong kí ức.

Cho ta hỏi trái tim nơi lồng ngực.
Có còn thương còn nhớ bạn bè xa ?
Mắt thao thức rưng rưng lệ nhạt nhòa.
Mỗi canh khuya lại ngắm hình ai đó.

Cho ta hỏi nắng vừa ra đầu ngõ.
Có gặp người bạn tốt của ta xưa ?
Dáng quen quen cao tầm thước vừa vừa.
Đến thăm ta mang niềm vui nho nhỏ.

Cho ta hỏi ánh trăng vừa lấp ló.
Qua biển khơi nhắn giúp lấy một lời.
Ta rất mong bạn ấy lại đến chơi.
Chỉ vậy thôi là tâm ta thanh thản.

BLT 26/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm nì.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Quá hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay lắm , chúc buổi tối vui nha

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn buổi tối vui vẻ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Cho ta hỏi Trời cao ơi có thấu
Người năm xưa có còn nhớ ta không
Mà sao ta cứ thổn thức trong lòng
Để nỗi nhớ hằng mong ngày gặp măt.

Cho ta hỏi ánh trăng vàng khuyêa khoắt
Tại làm sao ta không được bên nhau
Mối tình đầu ta phải chịu đớn đâu
Nuôi hy vọng để kiếp sau tái ngộ.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay thế em !

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Coi chừng nhiễm độc tố qua chiếc lá em ui.m

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn nhé!

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..hi.. chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi..hi..nghe nhẹ nhàng ấm áp và niềm tin lắm hi..hi .hi .

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ rất hay

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
6 years ago

Tuyet voi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Đọc thơ bạn lúc nào cũng cho mình thật nhiều cảm xúc

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

An Phong
An Phong
6 years ago

Hay lắm em ơi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
6 years ago

thơ hay ,,,,chúc bạn vui .

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Phạm Tùng
Phạm Tùng
6 years ago

Thơ hay,nhiều cảm xúc.

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Gió đã đến xoa dịu những khát khao
Mang dòng thơ nóng hổi ngọt ngào
Cành phượng vĩ cuối hè như mắc cỡ
Đung đưa theo cánh gió ta ôm

Tiếng tim đập ồn aò như trống trận
Ta giữ chặt ,những vần thơ vừa nhận
Gặm nhấm từ từ thưởng thức no say
Những vần thơ như suối tình lấp đầy
Lấp trống vắng ,nứt nẻ cuộc đời ta chờ đợi.

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Hay wa .Chúc bạn buổi tối an lành !!!

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Người bạn cũ ngày xưa ấy
Vẫn hàng ngày nghóng gió đợi mây
Vẫn khắc khoải trong tim nhiều điều chưa ngỏ
Nhờ chị Hằng dẫn lối gặp người xưa

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
6 years ago

Em ra đi ta còn lại những gì ?
Là nỗi nhớ, là sầu bi còn lại
Là những ngày trái tim ta mong đợi
Một chút tình ta nhớ mãi về nhau !

Người về rồi, xa còn nhớ về nhau ?
Ta nơi này đêm thu sầu khắc khoải
Ta với người đâu có gì tồn tại ?
Để ngày ngày ta nhớ mãi người dưng !

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay…!
Ta rất mong bạn ấy lại đến chơi.
Chỉ vậy thôi là tâm ta thanh thản.

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

nguồn thơ vô tận thật nồng nàn đáng yêu cảm ơn nhà thơ hay lắm b

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Hay lam MP
Ngay moi vui ve anh lanh

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và tình cảm lắm. Chúc Mac Phương luôn vui nha.

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá nha bạn hiền

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay em Mac Phương

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hay quá em ơi .

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích như thủa nào

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

To Le
To Le
6 years ago

Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau..!

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam. Tuyet vo cung. Chi chuc be co mot buoi chieu ngap niem vui. Than ai chao em

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Hay qua thật đậm đa thiết tha tình cảm lăng man

Scroll to Top