Bài Thơ: NHẮN NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHẮN NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

NHẮN NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Em mong hoài mà sao anh chả đến
Để em chờ lỡ hết cả tuổi xuân
Nếu còn thương cô gái đã ngũ tuần
Anh hãy đến !
Mùa xuân này em đợi…

Vòm trời xuân vùng cao xanh vời vợi
Người với người sống cởi mở chân thành
Như cỏ hoa chẳng sợ gặp nắng hanh
Mặc khoảng cách mong manh luôn hiện hữu.

Hương cuộc đời không có gì vĩnh cửu
Nhưng trái tim luôn níu giữ tình anh
Dẫu năm tháng chỉ còn lại nếp nhăn
Em vẫn đợi…anh đến thăm lặng lẽ.

Bụi thời gian phủ rêu phong tuổi trẻ
Nhưng tâm hồn vẫn nhè nhẹ du dương
Dòng cảm xúc ăm ắp cả cung đường
Gặp thoáng chốc mà luyến vương thăm thẳm…

MP 7/2/2020
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Kimtho Mac
Kimtho Mac
4 years ago

Hay tuyet

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ạ

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Xinh qúa

Đức Thành Bùi
Đức Thành Bùi
4 years ago

ui… bức hình ưng qua cơ

Nhu Le
Nhu Le
4 years ago

Ò chao mac.

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Rất hay bạn ơi.

Đô Ngọc Đô Ninh
Đô Ngọc Đô Ninh
4 years ago

Đẹp lắm em ạ…

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
4 years ago

Hay lắm, đúng lắm tình yêu không có tuổi mà.

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
4 years ago

Ước gì ta được với mình
Kết duyên tri kỉ trung trinh kiếp người….
Thương nhau đợi chín chờ mười
Xá gì tuổi tác mấy mươi hả mình.

Phan Văn Hoàng Bá
Phan Văn Hoàng Bá
4 years ago

Mạc Phương !
Ôi trời….! Một bài thơ thật hay trước thềm năm mới, ảnh tác giả cũng xinh xắn, dễ thương tuyệt vời !
Ước gì ở gần, Xuân này sẽ đến thăm cô giáo ngay !?
Mến chúc em nhiều sức khỏe, vui vẻ, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống nhé !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp lắm em ơi

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Anh đến chậm vì xe
Anh thương em vì đợi
Anh nhớ em nhất đời
Vì lời thơ ngọt lịm
Hjhj

Kha Dang
Kha Dang
4 years ago

Rất xinh đẹp rất dễ thương,thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả xinh đẹp nhé

Nguyen Xanh Cao
Nguyen Xanh Cao
4 years ago

đẹp quá e ơi

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, thời gian …

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

Chúc mừng tg thơ hay ảnh rất đẹp

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
4 years ago

thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Thích lắm MP

Phan Đăng Thịnh
Phan Đăng Thịnh
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp người xinh.
Mà sao lột tả tâm tình lên Facebook.
Hỡi em gái Mạc Phương đây .
Mượn lời để nói giải bày lòng ai !!!

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Hehe Anh xin đc em không cho
Làm sao Anh đến

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá
Đợi nhé…

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị đêm an lành ngủ ngon hp

Nguời Miền Trung
Nguời Miền Trung
4 years ago

Hay quá đi

Troi Vo
Troi Vo
4 years ago

Em xinh đẹp và đáng yêu.tho hay.

Scroll to Top