Bài Thơ: NHẮN EM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẮN EM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

NHẮN EM 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Cả một ngày trời chẳng buông chút nắng.
Lại còn buồn lắc rắc mấy giọt mưa.
Ở nơi ấy Em đã nghỉ hay chưa.
Hay là vẫn say sưa trong nỗi nhớ.

Trời lạnh đấy nghe lời Anh nhắc nhở.
Nếu ra đường hãy nhớ khoác thêm khăn.
Anh biết rằng cuộc đời vẫn khó khăn.
Nên Em phải nhọc nhằn vì cuộc sống.

Đêm cô quạnh một mình trong trống vắng.
Giọt lệ buồn sao đắng chát bờ môi.
Có lúc nào Em chợt thấy chơi vơi.
Và nhớ lắm vòng tay nơi xa ấy.

Đêm dở giấc giật mình Anh thức dậy.
Gói u sầu vào trang giấy hư vô.
Ghép chữ buồn vào trong mấy vần thơ.
Gửi đến Em người Anh thường nhung nhớ.

Trách ông trời để tình xa dang dở.
Phút giao mùa …
Anh nhắn nhủ …
Người thương !
23/04/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Xúc động rồi đó nha anh
Hê hê

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Thuy Bui
Thuy Bui
4 years ago

Chẳng biết người anh nhắn gửi là ai nhưng sao nghe cảm động thế?

Binh Minh
Binh Minh
4 years ago

tho cua anh luc nao kung diu dang tha thiet doi khi cam thay co chut yeu duoi thi phai

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
4 years ago

Hay lắm anh ơi

Phạm Thu
Phạm Thu
4 years ago

Hay quá nạ, cảm động quá nạ, nhắn nhủ yêu thương.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Chú giang có cô nào để nhắn nhủ mà viết thơ tình hay đến vậy chú ơi

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
4 years ago

Còn gì cho nhaoooo???

Phạm Trâm
Phạm Trâm
4 years ago

Hay lắm anh ơi

Vũ Hiền
Vũ Hiền
4 years ago

Tác giả nhắn vợ tác giả vào ca đêm đó là cô vợ chú hồng giang đó ảnh vợ chú nè?????♥️⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

Jana Pham
Jana Pham
4 years ago

Bài thơ 5 năm rồi , bây giờ vẫn hay ạ !

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
4 years ago

Lạ thật? Hay thật? ?

Lâm Anh
Lâm Anh
4 years ago

Thơ hay mà nhà thơ o cho chia sẻ?

Anh Ngọc Trịnh
Anh Ngọc Trịnh
4 years ago

Tác giả viết rất khỏe,…thơ giàu cảm xúc và hình ảnh …

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Trách ông trời để tình xa dang dở
Phút giao mùa..anh nhắn nhủ..người thương

Dấu yêu ơi dù có ở muôn phương
Con tim em chỉ thương chàng thi sĩ
Hay lắm HỒNG GIANG
Những vần thơ yêu thương sâu lắng in đậm trong trái tim những ai yêu mà phải ở xa nhau
Cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Chúc chàng thi sĩ một đêm nhiều mơ mộng

Lê Hoàng Song Nga
Lê Hoàng Song Nga
4 years ago

Đoc cảm đông

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
4 years ago

Nắng trốn đi đâu mà làm cho nhà thơ buồn đến vậy.
Hii

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
4 years ago

Rất hay

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Rất hay em

Scroll to Top