Bài Thơ: NHẮN DÙM KỶ NIỆM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHẮN DÙM KỶ NIỆM (Tác giả: Mạc Phương)

NHẮN DÙM KỶ NIỆM
Thơ: Mạc Phương

Anh có về con phố nhỏ năm xưa.
Nhớ ghé thăm công viên ngày xưa ấy.
Chiếc ghế đá im lìm anh có thấy .
Phảng phất hương nồng hoa sữa đêm đêm.

Góc công viên,có còn sáng ánh đèn.
Nơi trao nhau nụ yêu đầu bỡ ngỡ.
Để bây giờ vẫn hằn sâu nỗi nhớ .
Tay đan tay tìm hơi ấm ngọt ngào.

Phía trời xa,dấu chấm những ngôi sao.
Tủm tỉm cười khi chúng mình giận dỗi.
Cánh hoa sữa thẹn thùng như bối rối.
Rụng trắng ngần trên lối nhỏ công viên .

Thời gian lặng, gió đùa tóc hồn nhiên.
Nghe nỗi buồn thấm sâu trong lồng ngực.
Vầng trăng khuya cũng đêm đêm thao thức.
Góp nỗi đau, tê tái cả đất trời.

Cơn gió thoảng đưa nỗi nhớ chơi vơi.
Hình ảnh cũ đang chung đôi hạnh phúc.
Anh có về hãy mang theo lời chúc.
Nói giùm em với ghế đá một điều.

Thuở yêu anh em vẫn nhớ rất nhiều.
Kỉ niệm cũ vẫn không nguôi khắc khoải
Vẫn ùa về trên bước đời hoang hoải
Trên môi hường, trên ghế đá công viên.

Anh có về…Nhớ ghé thăm anh nhé. ( PH 26/11/2015 ).

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay quá em . Chúc em ngày mới vui nhiều nhé !

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
8 years ago

Tho hay cung rat nhieu ky niem. Nguoi cua ban chac cung se chạnh lòng thôi. Ko biet ai may man the,

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Ai mà may Mấn thế nhỉ ?…

Mohamed Paccard
Mohamed Paccard
8 years ago

???

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Anh con nợ e công viên ghế đá .. Lá đổ chiều êm.. Và còn nợ e cuộc tình đã lỡ.. A còn nợ e nụ hon vội vàng.. Bài thơ e nhắc c nhớ bài Anh còn nợ e của nhạc sĩ Anh Bằng mới vừa qua đời. Thơ e hay lắm .. Ky niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi…

Tien Nguyen Quyet
Tien Nguyen Quyet
8 years ago

Quanh đi quẩn lại vẫn Hồ Gươm quen thuộc….

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Lấy băng đá làm sân khấu

Xa xôi quá , ko về thăm em gái
Khi trở về nhất định sẽ rước dâu
Cho thỏa mong chờ đợi mối tình đầu
Lấy băng đá làm kháng đài đám cưới
( em chịu hôn ????)

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

A về đây về đây a yêu nhé
Ghế đá im lìm mà a bỏ đi đâu ..hjjj
**
Chị iu ph ui hay quá cơ chúc chị iu b tối thật nhiều niềm vui nhé

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Vân Nguyễn em iu chị xl nhé đã tag vào trang thơ của em. Tối vui em nhé

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu sao nói thế mạng yếu giờ e mới thấy cứ vô tư đi e iu lắm đó..

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks bạn Nam Ay Mua Thu. Chúc bạn ngủ ngon nhé

Dung Tran
Dung Tran
8 years ago

ANH con no Em Cong vien Ghe da hiji

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay lắm rất tuyệt vời

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay quá

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay wa b..

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Truyêt vời …P H …

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Su khac biet cua thoi gian .

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Oi hay wua

Hieu Minh
Hieu Minh
8 years ago

Thôi về đi anh, đừng tiếc những tháng ngày
Đừng cố khóc cho niềm đau nhân thế
Đừng dày vò xác thân tàn như thể
Có một ngày anh sẽ chết vì yêu

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Tìm về dấu yêu hồn thơ sâu đậm một kỷ niệm tình cũ nghĩa xưa khó quên .rất ấm lòng của đôi lứa.

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
7 years ago

Tho cua chi hay lam em vinh du dc lam ban cua chi. Chi co the gui tang em mot tam hinh cua chi ko? Em yeu chi…

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Anh thích nơi này… hi

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Anh sẽ về ghé thăm em nhé
Nụ hôn nồng bên ghế đá công viên… hihi chiều tối an lành

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Công viên nào? Ở đâu để mình ghé

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Tuyệt lắm.BLT.. chúc bạn luôn vvhp

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay tuyêt
chúc em ngày mới moi sư như ý nhé

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Bay lam bang lang

Tân Quang
Tân Quang
7 years ago

Ghế đá còn đây-giờ anh ở đâu?
Có nhơ về thuở mình cùng sánh bước.
Đi bên nhau với bao lơì hẹn hòớc.
Mà giờ mình em chiếc bóng đơn côi…

Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
7 years ago

Vẫn còn đây mỗi góc phố lối mòn.
Ngày hội vui trong màu cờ sắc áo
Nhơ không em ,lúc chía tay mình báo.
Lúc trở về dưng mái nhà tranh.
Đến hôm nay mộng ước không thành.
đời mình vẫn ở hai đầu nỗi nhớ.
Vẫn đợi chờ tháng năm gian khổ.
Em đơn lạnh vò võ chốn cô phòng.
Gửi tình anh vào sương gió đêm đông.
Sưởi ấm lòng em bớt giá lạnh.
Trên bầu trời hai vì sao lấp lánh.
Sao hôm sao mai ước đươc đoàn viên

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

TRẢ LỜI EM.
(Gửi BLT)

“Trên môi hường, trên ghế đá công viên.
Anh có về…Nhớ ghé thăm anh nhé.”

Nhớ về em, anh trở về lối nhỏ
Con đường xưa vàng úa kỉ niệm buồn
Anh trở về khi tất cả hoàng hôn
Đường lá rụng, dấu chân em đã xóa
Anh tìm lại cảnh công viên, ghế đá
Ngày xưa- giờ đã đổi thay
Chỉ còn hương gió bay bay
Mùi tóc của em không bao giờ mất,
Làn môi hồng vẫn lẩn quất quanh đây…
Mình anh ngồi ghế đá tuổi thơ ngây,
Lòng lâng lâng nhớ bàn tay khờ dại
Nhớ về em, hai đứa mình mê mải
“Tay đan tay tìm hơi ấm ngọt ngào.”
“Phía trời xa,dấu chấm những ngôi sao.”
Ghế đá trải dài…hàng cây rung động,
Mặt đất lượn vòng, tới tấp sao rơi…
Vị ngọt nụ hôn, hoa sữa cũng vui cười
Lối nhỏ công viên, nơi ngồi ghế đá,
Anh trở về đây, thấy mình xa lạ
Chiều hoàng hôn, xa vắng kỉ niệm buồn…
Anh gửi về em theo giá nụ hôn,
Nơi ghế đá-công viên-sao rơi-rung chuyển….

Phuong To
Phuong To
7 years ago

Lời thơ sao mà da giết quá.!! Hay quá .!!!BLT!ơi

Ngay Ay Dau Roi
Ngay Ay Dau Roi
7 years ago

Nhìn cv này quen quÁ

Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
7 years ago

Hoa sữa rơi bay ,công viên cũ .
Dạo buồn con phố nhỏ Ngày xưa
Thoáng chanh lòng…Nhin đôi trẻ nô đùa.
Con đường xưa một mình em ngóng đợi.

Ảnh đèn úa vàng .trong đêm tối.
Mưa rơi rơi.lạnh ướt áo vai gầy.
Thèm hơi ấm ,vòng tay ai quàng cổ.
Nu hôn mơn man .nhẹ làn hơi thở.

Một nu cưới duyên.ta đã trao nhau.
Tóc mềm bay bay.ướt sương đêm.
Thì thầm lời yêu thương cúa gió.
Buồn buồn.chốn xưa .phố cũ vắng người xưa

Đinh Vũ
Đinh Vũ
7 years ago

Hay quá ta

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Kỷ niệm xưa in hằn trongtrí nhớ.Xa nhau rồi nhưng đừng nỡ quên nhau.

Scroll to Top