NHẪN CỎ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Lỡ yêu rồi đành phải chịu vậy thôi
Trao đính ước chỉ có đôi nhẫn cỏ
Lời ước hẹn một tình yêu còn đó
Tuy giản đơn mà có sự chân thành
Dù là nghèo nhưng tình vẫn tươi xanh
Tuy chưa đẹp không long lanh rực rỡ
Nhưng tình nhỏ không làm ta lo sợ
Chỉ sợ khi mình duyên nợ không tròn
Tình yêu này sẽ in đậm dấu son
Đôi nhẫn cỏ chẳng mòn theo năm tháng
Mãi ghi nhớ một tình yêu lãng mạn
Ngày tháng sau dấu ấn chẳng phai mờ
Dù mình nghèo nhưng tình vẫn nên thơ
Ngày tháng đẹp không bao giờ bôi xóa
Nhìn đôi nhẫn nhớ tình ta một thuở
Yêu thương nhau bằng cả tấm chân tình
Nhẫn cỏ này thay cho sự băng trinh
Là hạnh phúc mà chúng mình muốn giữ
Đừng bôi bạc khi có người muốn thử
Đem giàu sang làm căn cứ đo lường
Nhẫn cỏ nghèo chứa đựng cả trời thương
Hãy trân trọng để tình vương vấn mãi.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng
Tho hay canh dep
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Bài thơ thật hay và ý nghĩa bạn ạ.
Tuyệt lắm anh ơi
Chúc luôn an vui hp nha !
Hay bạn ơi
Thơ hay ! Rất chan thành em à !
Ôi… hay quá
Thơ hay ảnh đẹp huynh ơi !
Hay quá anb ạ
Hay lắm anh ơi
Nhẫn này đeo là chảy máu hihi
Bài thơ rất hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Tuyệt lắm bạn ơi
Chúc mừng em với bài thơ hay
Hay lắm nè iu
Hay qua anh
Quá tuyệt vời cho ngày thứ hai thưa anh!
Em chúc anh buổi chiều muộn nhiều niềm vui đông đầy yêu thương và hạnh phúc anh nha.
Thơ rất hay bạn à
Nhẫn cỏ này thay cho sự băng trinh
Là hạnh phúc mà chúng mình muốn giữ
Đừng bôi bạc khi có người muốn thử
Đem giàu sang làm căn cứ đo lường
Nhẫn cỏ nghèo chứa đựng cả trời thương
Hãy trân trọng để tình vương vấn mãi.
Nhẫn cỏ…. Có còn ? ?
Bài thơ hay
Bài thơ nghe đơn giản mà ngọt ngào
Rất hay em ơi