Bài Thơ: NHẪN CỎ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHẪN CỎ (Tác giả: Mạc Phương)

NHẪN CỎ
Thơ: Mạc Phương

Anh còn nợ đôi nhẫn cỏ ngày xưa.
Có đáng gì nhưng với em vô giá.
Dẫu mất tiền cùng không hề mặc cả.
Cả cuộc đời cũng chẳng đổi được đâu !

Đôi nhẫn cỏ anh tặng lúc trời ngâu.
Nên tim em chẳng lúc nào khô ráo.
Cứ sập sùi gió mưa và ảo não.
Dòng lệ rơi ướt đẫm cả một đời.

Bắt đền anh đôi nhẫn cỏ không lời.
Anh đã đeo vào ngón tay ngày ấy.
Bao năm qua trái tim luôn sóng dậy.
Cất tiếng đòi phải thực hiện lời thề.

Đôi nhẫn cỏ tặng cô gái sơn khê.
Là hạnh phúc cả đời em vẫn đợi.
Anh xa em đã bao giờ nghĩ ngợi.
Có một người luôn vời vợi mong chờ.

Trời mưa ngâu rưng rưng lệ em mơ.
Trong ảo ảnh anh trở về đúng hẹn.
Mưa ngoài trời hay lòng em nghèn nghẹn.
Tín vật trao chiếc nhẫn cỏ năm nào.

Người thành phố mới tàn nhẫn làm sao ?
Đã tặng rồi mà cố tình quên nhớ.
Nhẫn đã chờ…đã nửa đời nức nở.
Luôn chơi vơi đôi nhẫn cỏ mùa ngâu.

Nơi đô thành anh hãy nhớ một câu.
Sống thanh thản bên người con gái mới.
Mong kiếp sau đừng để em phải đợi.
Nhẫn cỏ buồn nhẫn cỏ úa trong thơ.

BLT 28/6/21016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chanh Nguyen Van
Chanh Nguyen Van
7 years ago

Anh nợ rồi nơi ấy một nụ hôn. Và biết chắc sẽ không bao giờ trả được …….?

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
7 years ago

Thơ hay ,buồn da diết !
Ảnh hấp dẫn !

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím !

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Thì đây a trao nhẫn cỏ

Linh Phạm
Linh Phạm
7 years ago

Tội cho nguoi con gái ay! sao lai phai chia ly? haiz.!!

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Cảm xúc một tình yêu mộc mạc nhưng chân tình

Nhân Tâm
Nhân Tâm
7 years ago

Vậy nhẫn kim cương anh trao cho em đâu rồi, hả Bằng Lăng Tím?

Tuệ Hương
Tuệ Hương
7 years ago

Hay quá

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Anh trao nhẫn cỏ bên bờ
Rồi anh xa xứ có ngờ được đâu
Người đeo nhẫn cỏ vẫn chờ
Sao anh lại lỡ tỉnh bơ tình này
Ngày xưa nhẫn cỏ anh thương
Anh lên thành thị phố phường anh quên
Trách ai có nợ không duyên
Xin đừng đợi nữa hãy chờ kiếp sau

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật tình cảm. Chúc Mac Phương ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay. Cảm xúc thật

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Hay tuyet .a tang em chuc vui ve va xinh dep

Dung Meo Do Dao
Dung Meo Do Dao
6 years ago

Bài thơ hay quá mp à!

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Tình yêu của cô gái quê với một chàng trai thật chân thành,môc mạc. Trân trọng,trân trọng…baif thơ rất hay

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
6 years ago

Rat tuyệt vời tác giả ơi !

Hà Bạch
Hà Bạch
6 years ago

Hay lắm -gợi nhớ lại tuổi thơ –

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Quá xúc động . Cảm ơn tác giả đã viết lên những vần thơ để ca ngợi những mối tình chung thuỷ của ngươi con gái !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
6 years ago

hay mà ý nghĩa quá Anh Mạc Phương à

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

“Đôi nhẫn cỏ em tặng mùa ngâu.
Nên tim em chẳng lúc nào khô ráo.”
Thơ hay lắm.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Rất Tuyệt chúc bạn buổi triều vui vẻ nha

Van Nguyen
Van Nguyen
6 years ago

“Đôi nhẫn cỏ A tặng luc trời ngâu. Nên tim E chăngr lúc nào khô ráo”. Hay quá Mạc Phương!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Đôi nhẫn cỏ ta trao nhau ngày ấy
Vẫn vẹn nguyên từ bấy đến nay
Nhẫn anh trao em cất ở tim này
Để rồi cứ ngày ngày em lại nhớ.

Tình yêu anh cũng bắt đầu từ đó
Cứ nhớ hoài chiếc nhẫn cỏ anh trao
Hoa cỏ thơm mang theo cả ngọt ngào
Anh đã trao cho em từ buổi ấy.

Ôi hạnh phúc sao ngọt ngào đến vậy
Chỉ đơn sơ mà vẫn thấy yêu thương
Để tuy xa mà cứ mãi vấn vương
Để đong đầy yêu thương và nhung nhớ.

Cứ mãi mãi nhớ về vòng nhẫn cỏ
Mà bấy lâu vẫn giấu ở trong tim
Để tình yêu cứ mãi vẫn dịu êm
Bởi tình em gửi vào trong …nhẫn cỏ.

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Nhẫn đẹp! Tây xinh! Thơ rất tuyệt!

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
6 years ago

Rat Tuyet voi !

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi trưa vui vẻ

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay tuyệt ạ

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Quá hay bạn Mạc Phương

Trinh Phan
Trinh Phan
5 years ago

Rất hay

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Trời cho em sinh ra là để làm thơ đó rồi

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay, chúc bạn vui nhiều nhé.

Quốc Quốc
Quốc Quốc
5 years ago

tay hay củ cải vậy

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

Hay thế c ơi

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ rất hay đoi ban tay xinh xắn

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm !

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ rất hay!

Anhsuu Le
Anhsuu Le
5 years ago

Hay lắm ! Chúcmuwngf em Mạc Phương !

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Wow

Bùi Thượng Hải
Bùi Thượng Hải
5 years ago

Hay em à ~ Mạc Phương

Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
5 years ago

Thơ Mạc Phương rất hay,chúc tg luôn vui vẻ, trẻ khỏe,hp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay & rất buồn !

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
5 years ago

Bài thơ hay lắm em,

Scroll to Top