Bài Thơ: NGUYỆT CẦM TIỄN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGUYỆT CẦM TIỄN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGUYỆT CẦM TIỄN THU
Thơ: Phú Sĩ

Đêm nguyệt cầm lặng lẽ tiễn thu xa
Dòng sông cũ tiễn người nơi thôn dã
Chim lẻ bạn đến chân trời xứ lạ
Nốt trầm buồn ai thả giữa mênh mông

Gió thở dài mang thương nhớ trong lòng
Hoài mong đợi ngày đông người trở lại
Những rung cảm của một thời xa ngái
Đóa hoa tình ta hái để trao nhau

Tiếng nguyệt cầm như nức nở thương đau
Gọi da diết nơi nao người có thấu
Lệ thổn thức Linh lan sầu lặng lẽ
Hoa khóc đời hay hồn lẻ tình hoa

Nguyệt cầm buồn mùa thu cũ thiết tha
Ta chờ mãi bao la chiều sương khói
Tuổi thơ bay ân tình sao quá vội
Sim chín rồi người nặng nỗi đơn côi

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ hay Phú Sĩ

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Hay quá PXP ơi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

tuyệt vời lời thơ buồn đến lạ
nao nao tâm hồn thơ rất hay

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Nguyệt cầm vương vấn mầu nhung nhớ
Người ơi một thủa ôi đã xa
…..thơ hay tuyệt em. Chúc tối vui chút ngủ ngon

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Rất hay tác giả

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Gió thở dài mang thương nhớ trong lòng…

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Hon Hong
Hon Hong
6 years ago

Qua hay va sau sac.

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ rất hay và dạt dào cảm xúc bạn ạ

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn à!

Hoang Vu
Hoang Vu
6 years ago

NGUYỆT CẦM

Tiếng nguyệt cầm thoang thoảng giữa mưa thu
Điệu hoài tình thở than trong đêm vắng
Khúc nam ai thở dài trong tĩnh lặng
Lòng vật vờ theo gió lạnh đi hoang

Mùa đi qua hoe cỏ uá bên đàng
Bao thương nhớ chỉ chờ đêm khẽ gọi
Nhờ cung ai gởi lòng theo cuối gió
Tiếng nguyệt cầm len lén lẫn vào tim

Đêm buồn lơ lửng một cánh chim
Bến bờ đâu bão về tan tác tổ
Vọng cố hương tiếng đàn trong đau khổ
Cõi mù sương mơ giấc mộng hồi lai

Cố quốc buồn trong tiếng khóc bi ai
Tiếng đàn nguyệt giọng sầu trong nức nở
Ánh đèn khêu bóng người đang trăn trở
Chốn mịt mù uất nghẹn chữ quê hương…

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Tuan Tran Duc.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice pic.

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Le Dang.

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Bài thơ hay và sâu lắng, rất giàu cảm xúc.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay , đầy cảm xúc !

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Chúc bạn luôn bình an cho bạn bè thưởng thức những bài thơ hay nhé!

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

Hạ đi vội vã thu sang !
Buồn vì hạ vắng , Thu buồn lang thang
Mây trời rơi những giọt sương
Mưa thu đón gió , khẽ chào bình minh ……

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Hay tuyệt chị iu

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay thía luôn nà

Nhãn Mác Minh Nguyên
Nhãn Mác Minh Nguyên
6 years ago

Hay !

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay & ảnh đẹp
Chúc PS Cn vv, hp…

JM Ch
JM Ch
6 years ago

Hola chica k bella se be con ese instrumento eres ermosa

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

THU TÀN

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Em như hạt nắng cuối mùa chợt tan
Mây buồn theo gió lang thang
Đồng hoang cỏ úa lỡ làng phôi pha.

Chút hương hoa lạt nhạt nhòa
Em đi mang cả sắc hoa đi rồi
Phũ phàng chi quá người ơi
Một mình anh lặng nghe trời trở đông.

Với tay níu chút hương đồng
Thuyền ai lẻ bóng bến sông đâu rồi ?
Lắng trong nỗi nhớ xa vời
Tình nồng sao vội theo người sang sông .

Bâng khuâng chiều tím mưa giông
Giọt cà fe đắng vào lòng chẳng tan
Anh ngồi rọi lửa vào than
Tại ai cơn gió muộn màng vô tâm ?
Tại ai gỗ chẳng kết trầm ?
Men nồng chẳng hóa rượu xuân hỡi người ?

Em mang hương lửa đi rồi
Thu tàn đêm lạnh bồi hồi nhớ em ? ? ?

NGUYỄN THANH RU

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Bài thơ anh hay lắm

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc bạn buổi chiều vv hp

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền của mình ơi
Buổi chiều chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

NGUYỆT CẦM

Nghe văng vẳng tiếng nguyệt cầm đêm vắng
Mà sao lòng bỗng chợt thấy bâng khuâng
Tiếng đàn gieo nỗi nhớ dạ lâng lâng
Ánh trăng thu ghé bên thềm lặng lẽ

Gió thu hòa tiếng nguyệt cầm khe khẽ
Mây lửng lờ trôi dạt ở đỉnh đồi
Cánh hoa rừng ướp dòng lệ thu rơi
Chiếc lá úa đã thay màu vàng nhạt

Vẳng xa xa hương rừng thu tỏa ngát
Tiếng nguyệt cầm ru khúc nhạc tình thơ
Cho hồn ta lạc vào chốn cung mơ
Điệu trầm ngâm gợi lòng bao nỗi nhớ

Ta cảm thấy trong lòng sao bỡ ngỡ
Tiếng nguyệt cầm như nức nở oán than
Giữa đêm thu ta thả mộng mơ màng
Ngắm trăng vàng hồn ngỡ ngàng thương nhớ

Tiếng nguyệt cầm đêm thu về nhắc nhở
Chuyện tình yêu duyên nợ của hai ta
Thu tình yêu và nỗi nhớ thiết tha
Đêm mùa thu nghe nguyệt cầm than thở

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Truant Trang Duck.

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá ảnh đẹp

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay quá chị yêi

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ hay lắm PS ạ, nổi niềm của một ai đó mà đc âm thanh Nguyệt Cầm trải ra thì có lẽ”hợp bích “thôi PS ạ!

Scroll to Top