Bài Thơ: NGUYỆN THỀ BÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGUYỆN THỀ BÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NGUYỆN THỀ BÊN ANH
Thơ: Mạc Phương

Chỉ là khao khát ôm ghì
Biển đời trong đục mấy khi thỏa lòng.
Đường đi muôn dặm long đong
Mỗi người một số hoài mong an bình.

Phụ nữ dù xấu hay xinh
Cũng đều mơ ước duyên tình thủy chung.
Bán mua đôi chút ngại ngùng
Lỡ làng nuối tiếc tận cùng góc đêm.

Ánh trăng vằng vặc bên thềm
Luồn qua kẽ nhớ dòng tên một người.
Thích nghi với những chơi vơi
Ban mai em lại mỉm cười như ai.

Hạ buông thu lại tái lai
Điểm thêm sợi bạc nét ngài bớt xanh.
Niềm tin đôi lúc mong manh
Bến mơ gửi bạn đồng hành xa xa.

Từ tâm gạn chắt mặn mà
Vẽ thêm vài nét cho hoa mỉm cười.
Tô thêm màu sắc vui tươi
Bức tranh cuộc sống rạng ngời yêu thương.

Biết ơn góc khuất miên trường
Đồng tâm gìn giữ vấn vương thuở nào.
Chia đôi nỗi nhớ cồn cào
Mình thành tri kỷ lúc nào không hay.

Nhịp tim thổn thức ngất ngây
Trao anh một chiếc bắt tay rụt rè
Chưa lần môi mắt cận kề
Mà sao em vẫn nguyện thề bên anh ?

MP 2/6/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
3 years ago

Xinh

Son Tran
Son Tran
3 years ago

Cho dù tóc bạc hay xanh
Thì đôi ta vẫn song hành chẳng phai
Quên đi ngày rộng tháng dài
Để cùng hạnh phúc đan cài bên nhau

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Bài thơ hay lắm !

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Rất tuyệt vời cả thơ và ảnh nữa Bạn.
CHÚC

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
3 years ago

Hình ni đẹp và thật trẻ trung…chúc mừng em…
.

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Chị đẹp quá
Thơ hay quá ak

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

R
Â
T

Gam Nguyen
Gam Nguyen
3 years ago

Hay….

Xuân Liêm
Xuân Liêm
3 years ago

thơ hay, ảnh đẹp lắm?? ??Phương Mạc????! Chúc em chiều muộn vui vẻ, khỏe mạnh và hp nhé.

Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
3 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp nhiều cảm xúc quá nha người đẹp ơi

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Thơ hay em MP .chúc buổi chiều vv❤️

Nam Hoang
Nam Hoang
3 years ago

Thơ hay hình ảnh rất đẹp

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay…Cảm ơn.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em.Chúc mừng em nhé.

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
3 years ago

Tươi thế

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm

Tâm Lương
Tâm Lương
3 years ago

Hãy bạn ơi.

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Hay tuyệt lắm E

Hi Khang Đỗ
Hi Khang Đỗ
3 years ago

Ta như hạt bụi đục ngầu
Chìm theo con nước em bầu trời xanh
Nắng hồng em. Có long lanh
Hãy chao con sóng cho anh trong lành

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
3 years ago

Tỷ xinh đẹp lắm làm thơ hay quá tỷ ơi

Nguyễn Thiết
Nguyễn Thiết
3 years ago

Thơ hay , người tác giả đẹp.

Trương Trườngvan
Trương Trườngvan
3 years ago

chúc mùng em luôn dồi dào cảm xúc

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
3 years ago

E GÁI iu xinh đẹp thơ hay

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Đức Thọ
Đức Thọ
3 years ago

Thơ hay lắm .chị

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
3 years ago

Hay tuyệt lắm

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Hay tuyệt lời bài thơ.chúc ngày mới vui vẻ tươi đẹp

Đức Linh
Đức Linh
3 years ago

Thật là hay Ảnh Đẹp Chúc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình

Thang Nguyen
Thang Nguyen
3 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc mừng em

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Chúc mừng em

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Bài thơ hay lắm, lời thề của em
Sẽ là mãi mãi một lời thề

Scroll to Top