NGUYỆN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
MỖI…mùa đến lễ vu lan
ĐÊM…đêm khấn nguyện lệ tràn bờ mi
CON…mang tội bất hiếu nghì
THẮP…vài ngọn nến hiếu nhi nguyện cầu
ĐÈN…lồng gởi đến ơn sâu
TRỜI…thương ban phép nhiệm mầu hồng ân
CẦU…cho mẹ ở dương trần
MONG…rằng sức khoẻ trong thân vững vàng
CHO…dù cuộc sống đa mang
MẸ…luôn là ngọc là vàng trời ban
SỐNG…trong vui vẻ thanh nhàn
ĐỜI…này con nguyện cầu an về người
VỚI…lòng thầm nguyện mãi tươi
CON…mong được gặp nụ cười trên môi
MỖI ĐÊM CON THẮP ĐÈN TRỜI
CẦU MONG CHO MẸ SỐNG ĐỜI VỚI CON
Tp . HCM 2018
P T H
Rất tuyệt vời. Một bài thơ hay về mùa Vu Lan. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Thơ hay, cảm động lắm bạn ơi..
Thơ hay bạn nhé! ?
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Vu lan báo hiếu khắc ghi trong lòng
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Con xin báo đáp trọn đời ko quên
Rất hay ah
Bài thơ hay lắm. ..
Thơ báo hiếu hay quá em à
Bài thơ có ý nghĩa tuyệt vời quá tác giả ạ, cảnh đẹp lắm
Rất tuyệt em à
Thật là tuyệt vời
Bạn mình ơi
Thơ hay, cảm động quá
Hay em trai
Thơ hay lắm Thanh Hùng ạ
Bài thơ với lòng tâm nguyện của anh hay lắm . Chúc mừng anh
Bài thơ hay quá ạ
Bài thơ hay
Tuyệt vời lắm anh trai ơi
Khoán hay quá bạn ơi
Hay lắm cảm xúc lắm anh chúc mừng anh nhé chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm bạn ơi
Rất tuyệt anh à
Chúc anh và gd luôn vui hp và thật nhiều may mắn ak
Bài thơ hay lắm anh trai
Hay lắm anh Thanh Hùng
Tuyệt vời
Rất hay và xúc động anh à
Thơ hay lắm anh. Hoa màu tím đẹp wá. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhé anh
Bài thơ hay và ý nghĩa lắm anh à
Bài thơ rất hay cảnh đẹp lắm bạn ạ
Bài khoán hay & ý nghĩa quá em trai à !
Hay
Bài thơ rất hay tuyệt vời lắm anh ơi
Hay nà iu
Hay thía em !