Bài Thơ: NGƯỜI YÊU THÀNH PHỐ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI YÊU THÀNH PHỐ (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI YÊU THÀNH PHỐ
Thơ: Mạc Phương

Ghét ghê cơ một chàng trai thành phố.
Cứ trốn hoài trong sổ nợ tình em.
Biết bao lần em lật giở ra xem.
Muốn oánh luôn chẳng thèm thương thèm nhớ.

Hẹn người ta xuân về hoa đua nở.
Đem trầu cau dạm ngõ để nên duyên.
Lòng khấp khởi bởi ván được đóng thuyền.
Hết mộng mơ mọi miền xa tung tẩy.

Ghét anh ghê …bắt đợi hoài như vậy.
Lỡ xuân tàn còn lấy nữa hay không.
Em vùng cao bị mang tiếng ế chồng.
Bắt đền anh đóng lồng son mà nhốt.

Xuân đã về, tâm tư như lửa đốt.
Mau đến nha còn vớt chút ân nồng.
Còn tý ty trên đôi má sắc hồng.
Nhưng mặn mà một lòng luôn chung thủy.

BLT 7/1/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Than Tran
Than Tran
6 years ago

Hay lắm tác gia ui

Chu Ledinh
Chu Ledinh
6 years ago

Để qua xuân anh đón em về.
Làm thỏa lòng mong ước người yêu anh.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Trần Quân
Trần Quân
6 years ago

An h nhà quê hải lúa thiệt tình. Liệu son nư có rung rinh không nhi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm cơ bạn hiền.

Phan Lợi
Phan Lợi
6 years ago

Một sự dỗi hờn đáng yêu … chúc mừng TG

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thơ trữ tình hay tuyệt quá M P…
Thôi đừng ghét anh chi cho tội.. Vì ông Trời bắc anh lỡ thương em rồi..
Buổi tối thật vui vẻ an lành..

Hoa Nguyen Viet
Hoa Nguyen Viet
6 years ago

Hay quá!

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay quá em ơi !
Chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon em nhe ́!

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
6 years ago

Hay quá chị ơi
Chúc chị buổi tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình thân yêu nhé

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hay lắm tg ơi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rất hay, ảnh dẹp lắm

Hoàng Thị Minh Nghĩa
Hoàng Thị Minh Nghĩa
6 years ago

🙂 Chúc Mạc Phương bạn tôi ngày mới thành công và vui vẻ
?

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Bõ đê

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Oa. ..rễ thương thật

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
6 years ago

Bài thơ tình em viết tuyệt hay… Anh cũng làm mấy câu hoạ cùng cho vui nhé:
Dấu yêu ơi! Rằng anh trai “thành phố”
Vẫn miệt mài say đắm tình yêu em
Kỷ niệm một thời… ‘Vùng cao”, anh đến
Hẹn thề cùng em… Anh đây một lòng.
***
Chớ vội…Mung lung…tình anh em nhé
Bởi việc nước… Đời trai còn dang dở
Hẹn xuân mùa này… Anh sẽ cưới em
Đừng “oánh” đừng “ghét” tủi lắm đấy nghe.
***
Em khỏi lo… Em gái ế vùng cao
Đừng tính…hoài tình anh… mà ghi sổ
Dẫu đông sắp tàn, xuân có qua nhanh.
Trai thành phố vẫn mãi nhớ thương em
***
Cảm ơn em nhé… cô gái vùng cao
Cho anh nghĩa nặng, tình sâu mặn nồng.
Xuân mùa này… Nên duyên nghĩa đôi ta
Miền xuôi miền ngược, thắm tình nước non /.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Anh đã hẹn khi hoa đào chớm nở
Sẽ kề bên chẳng nỡ rời xa em
Biết vậy rồi mà vẫn cứ e hèm
Cứ nũng nịu thèm ăn roi thì phải

Thế em nhé ! Thôi đừng suy nghĩ mãi
Chờ anh về thắp lại lửa yêu thương
Trong vòng tay ta ấp nụ môi hường
Chờ anh nhé ! Gửi hương yêu nỗi nhớ

Chúc em ấm áp yêu thương

Hao Pham
Hao Pham
6 years ago

Còn chi hạnh phúc bằng. ..

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

R hay

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

YÊU THẦM

Anh muốn nói với em nhiều vô kể,
Nói em nghe chuyện để kín trong lòng.
Chuyện yêu thầm và khát vọng chờ mong,
Chuyện góc phố có bập bùng tiếng nhạc.

Anh muốn ngắm gái thôn quê họ Mạc,
Đôi má hồng xinh…áo tím thướt tha.
Nói với em chuyện hẹn ước thật thà,
Được bên em một căn nhà ven núi…!

Nơi sơn cước, ánh lửa nồng cùng sưởi,
Chẳng sợ đêm đông buồn tủi nột mình.
Sẽ mãi bên em mỗi sớm bình minh,
Hôn đắm đuối trong tiếng chim rừng hót…

Anh mốn nói với em lời ngon ngọt,
Như rót mật ong đượm nhụy hoa rừng.
Rồi hai đứa cùng say phút vui mừng,
Đưa nhau tới đỉnh thiên đường hạnh phúc!

Gửi về em tình YÊU THẦM chân thực,
Hẹn ước một lời nguyền…rất mực thủy chung!

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Tho hay

Phạm Lợi
Phạm Lợi
6 years ago

Cái ghét mà sao thật đáng yêu thế! Thơ tình rất hay em!?❤️?

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh …

Bach Vu
Bach Vu
5 years ago

Thôi đành phận đã thế rồi
Cứ đem cất giữ để ngồi mộng mơ
Hằng ngày ra những vần thơ
Cho đời thưởng thức đỡ chờ đỡ mong!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay tuyet bai tho

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Đẹp lắm
Thơ
Rất

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay tuyệt vời chị iu

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời

Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Hay quá…

An Duong
An Duong
5 years ago

Hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Ngọt ngào qúa đi

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ hây ảnh đẹp bạn

Lê Đam
Lê Đam
4 years ago

Trầu vàng, trầu úa Cau ơi!
Buồng xưa đã trổ, sao rồi không sang!?
Chờ anh, Xuân chí Đông tàn!
Chờ anh đến nổi, muộn màng tình em!
Đồng cảm! Vui!

Scroll to Top