Bài Thơ: NGƯỜI YÊU LÂU ĐÀI CÁT. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI YÊU LÂU ĐÀI CÁT. (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI YÊU LÂU ĐÀI CÁT.
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Chiếc lâu đài anh đã xây ngày đó.
Qua thời gian rêu cũng phủ xanh rì.
Em lặng lẽ dõi theo bước anh đi.
Không vết tích hằn in trên tường đổ.

Em nhớ anh giọt sầu rơi loang lổ.
Tòa lâu đài… cát lở mãi chưa thôi.
Tình yêu cũ cũng bạc trắng màu vôi.
Giờ tái tê lệ vương dài héo hắt.

Dạ khúc tình giấu trong tim lạnh ngắt.
Trăng hao gầy se thắt mãi niềm đau.
Phải làm sao cho hết nhớ thương nhau.
Hết day dứt mỗi khi lòng dậy sóng.

Nhìn lâu đài sắp trọi trơ cái móng.
Mà xót xa khi nhạt nắng cuối chiều.
Bao lâu rồi… lối mộng bước liêu xiêu.
Em nhớ lắm… người yêu lâu đài cát.

BLT 29/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Lâu đài cát có hình em ớ đó
Có biển xanh sơn thuỷ hữu tình
Hình như cả tình mình nho nhỏ
Có gì bằng lâu đài đó em yêu

Lên anh xây cho em lâu đài bằng sắt
Đế ru mộng tình mình vào thế giới thiên thu
Anh họa thơ cho vui em nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt vời

Nhan Le
Nhan Le
6 years ago

Lâu đài tình ái hả Mạc Mạc Phương

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá em ơi!

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Lau Dai Cat

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi..

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rât hay ,snhr đẹp

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ tình lãng mạn hay lắm đó hình ảnh quá tuyệt vời

Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Cát trắng mơn man thịt mềm da ngát hương

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Bài thơ rất hay…lâu đài rất tuyệt

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Đẹp qúa

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Biển hôn bờ tới tấp đợt sóng xô…
Làm tan nát những lâu đài trên cát!
Công “dã tràng” …tiếng sóng dồn chua chát,
Đường chân trời…mờ mịt…gửi nụ hôn…!!!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Xót xa qua ….

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ rất hay cảm động lắm bạn.
Chúc buổi tối an lành vui vẻ nha bạn!

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Lâu đài tình ái đẹp quá MP, bài thơ hay và cảm động. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hp nhé.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc !

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Tho hay lam ban a

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP ơi
Lâu đài cát một công trình tuyệt tác
Anh xây lên định hướng cho tương lai
Vẫn biết thời gian năm tháng dặm dài
Sóng vỗ bờ tiêu tan lâu đài cát

Nhưng anh biết ngày mai em sẽ hát
Bản tình ca lâu đài cát em yêu
Ở phương xa tận phía cuối trời chiều
Anh dõi theo chuyện tình yêu trong cát
/

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Thích quá ! Lâu đài tình ái đó

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Lại về với mái tranh quê ,
Tim vàng hai trái , ta về ao ta !

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay quá , tặng c iu thêm toà lâu đài nữa nè hj

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay lắm MP

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay bạn hiền ơi

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Bài thơ có cái j đó vừa gần vừa xa tưởng như ko j thay đổi đc cái tình mơ mộng để rồi cuối cùng cũng chỉ là hư ảo ,
Hay lắm mp

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay dạt dào cản xúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Tram Nguyen
Tram Nguyen
6 years ago

Lau Dai Tinh Ai ?????

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Tuyệt vời bạn

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Lâu đài anh xây em chưa vào ở
Vật liệu anh gom những mảnh vụn thời gian
Quyện với nước hai hàng mi cạn kiệt
Nỗi nhớ thương năm tháng đầy vơi
Lâu đài anh xây chỉ có hai phòng
Vách ngăn mỏng manh theo nhịp đập tuần hoàn
Gam màu đỏ tươi hồng cho đôi lứa
Chẳng nhạt phai dẫu có ngàn thu..

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Rat hay
Chúc ngày mới :

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Lau Dai Cat

Scroll to Top