Bài Thơ: NGƯỜI XƯA ƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NGƯỜI XƯA ƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————-
Có những chiều nhìn nắng nhạt bên hiên
Anh tự hỏi tình duyên sao tan vỡ
Mùa nối mùa anh cô đơn trăn trở
Nhớ người xưa ngấn lệ mãi đong đầy

Đã bao lần anh thầm hỏi gió mây
Em ngày xưa giờ đây quên hay nhớ
Mùa hè sang có nghe lòng nức nở
Khi ve sầu đua kể chuyện ly tan

Biết bao lần trên lối cũ lang thang
Tìm dấu tích địa đàng xưa hai đứa
Thời gian xóa dấu yêu không còn nữa
Chỉ nỗi lòng sầu ứa chẳng phôi phai

Và bây giờ giữa đêm vắng canh dài
Anh với bóng lắt lay trong tĩnh mịch
Tình chúng mình vốn không là cổ tích
Nên sau cùng cô tịch chỉ mình anh

V N C … 22/03/18

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Ui, hay lắm a. Chúc a chiều muộn vui

Tho Nuoc Phan
Tho Nuoc Phan
6 years ago

Yêu chi để rồi nhớ rồi mong
Vấn vương chi để rồi mong rồi nhớ ….
Chúc bạn hiền nhiều sức khỏe để làm thơ và đắm chìm trong những bài thơ thương nhớ cho tâm hồn trẻ lại

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm,chúc mừng bạn nha,

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Bài thơ nào anh làm cũng rất hay

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay quá

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Tình sầu mà hay

Sach To
Sach To
6 years ago

Hay lắm anh ạ
Chúc anh chiều tối an lành vui vẻ nhé

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Anh yêu ơi ..xin anh đừng hỏi nữa.
Chuyện qua rồi ..anh nhắc đến làm chi ..
Là tình duyên ..cũng đôi lúc lắm khi ..
Đâu phải thích là đuợc ..như ý nguyện ..

Tình đôi ta có duyên mà ko nợ ..
Dây tơ hồng se sợi thấp ..sợi cao..
Biết nói sao ..khi chuyện tình đã lỡ..
Mĩm môi cười ..lòng đau tựa ai đâm ..

Anh yêu ơi ..! Đừng hỏi sao dang dở..
Cũng đừng buồn trăn trở ..lệ ngắn mi .
Đừng nghe lòng nức nở ..chuyện chia ly ..
Nhớ hay quên ..mỗi chúng ta tự biết ..

Tình đôi ta như trăng tròn tinh khuyết ..
Hương mặn nồng tha thiết ..tuổi đôi mươi ..
Nhưng tất cả..giờ đã là dĩ vãng ..
Tôi xin nguời.. Người ơi..!
Hãy quên lãng ….

Chúc anh buổi tối ..đong đầy hạnh phúc..

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương. Hình thật ấn tương.

Nguyễn Trọng Tien
Nguyễn Trọng Tien
6 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc tính nhân văn cao.mo tả được moi tình trắc trở của người đã yêu say đắm nhưng ko đạt được

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Thơ rất hay chú ơi!
Hình ảnh nhà thơ đúng tâm trạng của bài thơ …
Chúc chú buổi tối vui vẻ nhé !

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay lắm thi hữu ơi

Thùy Linh
Thùy Linh
6 years ago

Nhìn em nè không nhìn , nhìn người khác chi cho buồn

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Rất hay anh à. Dạt dào cảm xúc quá

Thương Hoài
Thương Hoài
6 years ago

Hay lắm bạn
Chúc buổi tối vui vẻ

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Em ra đi trong chiều vắng buồn tanh
Sầu lặng lẽ lệ rơi theo chân bước.
Cũng nhớ thương cũng tùng mơ ước!
Đâu phải riêng anh,em cũng đau lòng.
Đêm vắng lặng em nghe từng tiếng khóc.
Cuả côn trùng, em càng nhớ thương anh!
Họa vui chút ánh trai,
Bài thơ hay quá! chúc anh đêm an lành ngủ ngon anh nhé!

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Thơ hay,ảnh âp choai wa! chuc mung bạn nhé

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em!

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lam ne anh ui

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm lắm anh.

Lan Tran
Lan Tran
6 years ago

nho nguoi xua ,the nao nhin buon the anh .!

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Lang thang hai đứa còn nữa phôi phai chúc mừng

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Hay phảng phất man mác buồn
Chúc em luôn an lành & thật nhiều sức khỏe nha…

Hiep Duy
Hiep Duy
6 years ago

Ô anh hoài niệm quá

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Hay lắm anh

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
6 years ago

Tuyệt vời quá Anh ơi

Tam Ngo
Tam Ngo
6 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng bạn.

Thi Ngoc Tran
Thi Ngoc Tran
6 years ago

Tâm tư anh gửi vào hồn thơ hay hình ảnh đẹp tâm trạng chút nổi buồn còn mãi vấn vương tượng trưng gắn liền với những câu thơ anh ạ chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc an khang thịnh vượng
Bao đêm thức nhớ nhung người xưa ấy
Bóng hình xưa cứ mãi hiện ra
Tuổi thanh xuân có duyên không nợ
Chia tay rồi tâm trạng mãi vấn vương
Thời gian trôi qua giờ bóng xế
Vui cùng con cháu sống lâu thêm

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Chinhngyen Hữu
Chinhngyen Hữu
6 years ago

Hay lắm chúc mừng bạn..

Minh Dat
Minh Dat
6 years ago

Rất hay !

Ánh Kim
Ánh Kim
6 years ago

E cung vui gi a.hoi a….bao dem thao thuc mong kg thanh ..
Nghi toi nnguoi xua buon thuong nho…
Lam sao ngan duoc noi nho a…
Tai vi duyen so minh xa nhau …chu e chang fu bac a dau …thoi dung hon trach ne chi nua ….
Chi them buon tui chi them sau …

E viet may giong cho vui thich tho ma ne kg biet lam a dung che nha

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
6 years ago

Ok hay lắm, hay lắm
Dòng thơ tuyệt đỉnh

Ngan Thungan
Ngan Thungan
6 years ago

Thơ hay quá tg ơi chúc tg vv mk st nhiều bài thơ hay nha

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay xía! Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha??????

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc sâu lắng ngọt ngào, tâm trạng buồn da diết lắm anh à. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ an lành HP anh nhé !

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay lắm ạ!

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá bn mình

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thật tuyệt vời tg ui chúc anh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh phong độ lắm anh trai ơi

Dương Nữ Ngọc Lan
Dương Nữ Ngọc Lan
6 years ago

chem gio ma lam tho nhu anh thi can loi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Hay quá ạ

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Tội nghiệp cho anh tui khi nào cũng thất tình.. Yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu… Hì

Scroll to Top