NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tôi vẫn đi tìm một nửa của tôi
Bao năm qua giữa dòng đời không thấy
Thời gian trôi như mây bay nước chảy
Tôi thì thầm hỏi người ấy ở đâu
Đã bao lần đứng bên bến sông sâu
Tôi hỏi sông sông lắc đầu không đáp
Tôi vẫn nhớ cả bờ môi ánh mắt
Một lần tình cờ tôi gặp trong mơ
Nụ cười ngọt ngào ánh mắt ngây thơ
Em đã trao tôi bên bờ sông vắng
Hoàng hôn tím chiều lung linh bóng nắng
Bao năm rồi sao tôi chẳng thể quên
Tôi đi tìm dù chưa kịp biết tên
Chỉ nhớ em cười hiền như cô tấm
Giọng nói ngọt ngào cho tôi say đắm
Hình bóng em trong sâu thẳm con tim
Nửa cuộc đời tôi mải miết đi tìm
Vớt ánh trăng đã chìm nơi đáy nước
Một nửa của tôi làm sao kiếm được
Em người tình trong mộng ước chiêm bao
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06/03/2018 Hoa Việt
Hay quá tg ạ!!!
Thơ tuyệt quá em ạ
Ngưỡng mộ chú lắm rất hay ạ
Người tình trong mộng có khi nao
Một nửa trong mơ sao khó kiếm
Hỏi sông chỉ thấy sông im lặng
Hỏi gió, gió cũng lắc đầu bay
Tôi nay muốn hỏi ai đứng đó
Em ẩn trong mơ nay ở đâu?
Dat dao quá chac nguoi ay se vê ngay
Tuyệt lắm tg ơi
“Người tình trong mộng ước chiêm bao ” của em thật đẹp.Mộng mơ và lãng mạn em đúng là một thi sĩ tài hoa.
Chỉ là người trong mộng thôi sao mà ngọt ngào tha thiết đến vây.. và có lẽ nửa của mình suốt cuộc đời này anh vẫn chưa tìm được…!!!
Người tình trong mộng đẹp như mơ
Xinh đẹp trong thơ đến bất ngờ
Để Anh thầm nhớ em da diết
Chỉ biết trong mơ đẹp tuyệt trần
Ạnh đi tìm tên em không biết
Nhớ trong mơ một nụ cười hiền
Anh quyết tìm trong mộng ước cơ duyên….
Bài thơ nào của anh viết cũng chạm tới nơi sâu thẳm trái tim người đọc là tôi , dòng thơ như suối nguồn tuôn chảy . Chúc anh một đêm ngon giấc trong nồng nàn của sự yêu thương
Thơ hay và Lãng mạn quá. Nhưng tác giả có làm cho người nào đó không trong mộng tủi thân không? hehe
Tuyệt tác !