Bài Thơ: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
Thơ: Thanh Hùng

Nàng là thơ luôn hiện hữu mỗi ngày
Như men rượu làm hồn say túy lúy
Ai từ giã nàng vẫn luôn chung thủy
Nàng mãi là người yêu quý của ta

Nàng mong manh tựa sương khói nhạt nhòa
Cũng có lúc lại giao hòa vui vẻ
Như cơn gió vừa thoảng qua khe khẽ
Hay mưa chiều len nhẹ nỗi cô đơn

Nàng là hoa nhìn cánh bướm chập chờn
Hay cáu gắt vì những cơn mưa đổ
Lúc buồn bã bởi lá rơi ngoài phố
Hoặc thầm thì như gió thổ lộ yêu

Như thế thôi chẳng hình dáng mỹ miều
Là cảm xúc mỗi chiều hoàng hôn xuống
Đưa nỗi nhớ và những khi phiền muộn
Dệt lên thành ước muốn chẳng cao sang

Nàng là thơ người tình của mây ngàn
Cho thi sĩ đa đoan ngồi dệt mộng
Luôn làm đẹp cho đời thêm sự sống
Là người tình không hình bóng chân dung.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Hay lắm em ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Hay quá em ơi ?

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Hay lắm anh ơi

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay quá anh, chúc anh luôn vui vẻ anh nhé

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
3 years ago

rất hay abnj ạ

Nhan Le
Nhan Le
3 years ago

Hình ảnh người tình thơ mộng quá

Xuân Lương
Xuân Lương
3 years ago

Thơ ăn sâu vào máu rồi bạn hi

Nhật Hạ
Nhật Hạ
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Rất hay

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Mến chúc anh Nmvv

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp, xin chúc buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
3 years ago

Bài thơ tuyệt quá bạn!

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em ơi

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
3 years ago

Rất hay em. Tuyệt vời lắm.!

Hưng Le
Hưng Le
3 years ago

Chúc mừng tg cùng những vần thơ hay
Cảm ơn tg đã chia sẻ

Van Anh Phung
Van Anh Phung
3 years ago

Hay quá em à.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Phuc Vinh Tran
Phuc Vinh Tran
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất tuyệt

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Quá hay luôn em ơi

Dung Nguyen
Dung Nguyen
3 years ago

Rất hay !

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc dâng trào…
Tuyệt vời lắm em ?

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh!

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

THƠ HAY HOA đệp tuyệt vời huynh ạ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
3 years ago

Như thế thôi chẳng hình dáng mỹ miều
Là cảm xúc mỗi chiều hoàng hôn xuống
Đưa nỗi nhớ và những khi phiền muộn
Dệt lên thành ước muốn chẳng cao sang
Nàng là thơ người tình của mây ngàn
Cho thi sĩ đa đoan ngồi dệt mộng
Luôn làm đẹp cho đời thêm sự sống
Là người tình không hình bóng chân dung.

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thơ rất tuyet
Lời nhẹ nhàng, êm dịu, đong đầy cảm xúc
Ý lắng đọng
Mến chúc em va gd ngày mới nhiều may mắn, ngọt ngào yêu thương, tràn đầy HP!

Phương Nga
Phương Nga
3 years ago

Ngủ ngon nha anh

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Hay quá em trai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm anh

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Rất tuyệt em trai ơi

Scroll to Top