Bài Thơ: NGƯỜI THỨ BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI THỨ BA (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI THỨ BA
Thơ: Mạc Phương

( cảm tác )

Đã quá muộn khi em biết mình thừa.
Người thứ ba trong cuộc tình đã lỡ.
Khi yêu anh đâu biết là dang dở.
Đặt canh bạc đời nhầm chỗ thứ ba.

Chợt nhận ra tình đi đã quá xa.
Thêm bước nữa tim em càng đau đớn.
Cô gái kia sẽ chịu cảnh ghen hờn.
Em đâu muốn gây nên cơn bão táp.

Dẫu biết là trái tim em tan nát.
Đã trót yêu…người đã có gia đình.
Năm canh dài đến tận sáng bình minh.
Em không nỡ giữ chặt anh thêm nữa.

Trả anh về giữ trọn lời đã hứa.
Với người đàn bà không phải là em.
Trái tim yêu nỗi nhớ cứ dày thêm.
Người thứ ba nhận về mình tê tái.

Tại sao anh cứ đứng bên ngực trái.
Đau lắm rồi anh hãy cứ đi đi.
Người thứ ba sẽ nhận hết sầu bi.
Nén nỗi đau chúc cho anh hạnh phúc.

PH 14/4/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top