Bài Thơ: NGƯỜI SAN KHOẢNG TRỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI SAN KHOẢNG TRỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI SAN KHOẢNG TRỐNG
Thơ: Mạc Phương

Có phải anh… trong nắng mới chiều nay.
Rủ cánh bằng lăng đắm say làn gió.
Bông gạo gầy giữa tháng tư rực đỏ.
Cả bầu trời hoa cỏ cũng ngát hương.

Đàn sẻ nhỏ bay dáo dác trên nương.
Ở nơi đó …anh dường như đang nhớ.
Em bên này nghe buồng tim nức nở.
Lúc giao mùa em rất sợ xa anh.

Trời tháng tư cao vòi vọi trong xanh.
Rót mật đắng chòng chành trong nắng hạ.
Dẫu chúng mình là người dưng xa lạ.
Giữa dòng đời …đã may mắn gặp nhau.

Vừa mới thôi như gần gũi từ lâu.
Như cảm giác lần đầu tim rung động.
Ồ .. rạo rực đang khơi lên nhựa sống.
Cảm ơn người san khoảng trống trong tâm.

MP 13/4/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay BLT à …

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Rất hay , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc buổi chiều luôn vui nhiều chị nhé

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm luôn ạ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Thơ em càng viết lại càng hay
Càng đọc anh lại càng thấy say
Thơ em tỏa ngát hương tình cảm
Ý nghĩ tâm tư tỏ thơ này.

Chúc em luôn có những thơ hay
Đăng tải trên phây có hàng ngày
Bài nào cũng được người yêu thích
Tỏa ngát bốn phương vần thơ hay

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

.. Ồ không đâu , anh như gió thì thầm
Không rộn rã tiếng ve ngân vào Hạ
Nhẹ nhàng thôi vẩn vơ bên vòm lá
Đâu nồng nàn dâng cả thủa yêu yêu..

Ồ nay chiều mây nhạt, nắng như thêu
Vàng cả sợi níu con diều ngoài bãi
Em có thấy cuối con đường hoa dại
Rụng hết rồi..
Hay ai hái đem phơi.

Tháng tư à?
Ờ anh biết, mà thôi
Trời xanh ạ, lâu rồi anh mới thấy
Cũng có lẽ .. ngày tháng nào cũng vậy
Hẳn chỉ trừ có mấy bữa mưa mưa.

Tháng tư này ,
Em kịp lấy chồng chưa ?
Lấy đã lâu..
Hay cũng vừa mới lấy
Ồ có thể , em vẫn còn ngần ngại
Đợi anh về..
Chẳng phải !
đợi Thu sang.

Quy Nguyen
Quy Nguyen
6 years ago

Thơ hay,mượt
Ảnh đẹp

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay sâu lắng hp

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
6 years ago

Thơ hay lắm MP ơi ???

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Rât hay hình ảnh đẹp

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Hay lăm chị iu

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương. Chiều tối vui em nhé

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay qua loi tho

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn y

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Thơ em bài nào cũng hay và ý nghĩa.
Nhưng người đi rồi,khoảng trống lại mênh mông.

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Mỗi lời thơ,cũng giống tâm trạng chị.

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Thật tuyệt vời

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc bạn

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Cảm ơn người san sẻ cuộc sống
Để duyên em thêm nở nụ cười tươi
Liềm vui mới cứ dâng lên gấp bội
Em hân hoan đón nụ hồng anh ban tặng

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay lắm MP.

Lê Thị Hoà
Lê Thị Hoà
6 years ago

Rất hay

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Hay tuyệt ấy

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Hay quá chị yêu xinh đẹp ảnh rất đẹp em chúc chị tối thứ 7 tràn đầy yt luôn vui hp nhé chị

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay à bạn !

Lan Lan
Lan Lan
6 years ago

Hay lắm em chúc em cuối tuần vui vẻ nha

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

hay lắmMP

Scroll to Top