Bài Thơ: NGƯỜI MẸ NGHÈO (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ NGHÈO (Tác giả: Mami Vam)

NGƯỜI MẸ NGHÈO
Thơ: Mami Vam

Hình ảnh này khiến nước mắt con rơi
Bởi những khó khăn bên đời mẹ chịu
Cuộc đời mẹ trong cái nghèo túng thiếu
Có ai không? Có ai hiểu mẹ không?

Nhìn cảnh mẹ con nghẹn thắt trong lòng
Cố kìm nén lệ đôi dòng tuôn chảy
Cả đời mẹ lo đàn con thơ dại
Mà giờ đây phải cam phận đói nghèo

Một thân mình với cảnh khổ gieo neo
Bữa đói bữa no tấm thân bèo bọt
Mẹ từng vắt cạn khô bầu sữa ngọt
Con ở đâu ? Chẳng thương xót mẹ mình !

Cơn mưa chiều với một bóng lặng thinh
Ngồi co ro ở hiên đình xó chợ
Rồi đêm đến mẹ nghẹn ngào nức nở
Sợ lúc đi… thiếu vắng một thâm tình !

Cuộc đời ơi ! Thêm sức mạnh niềm tin
Các con ơi ! Thương mẹ mình hơn nữa
Tình thân ái hãy thắp thêm ngọn lửa
Cho mẹ vui hưởng trọn giấc trưa nồng !!

19/04/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top