NGƯỜI LẠ
Thơ: Mạc Phương
Có một ngày mình tình cờ gặp gỡ.
Giữa tháng tư xoan tím nở đầy cành.
Đang thơ thẩn nhặt cánh mỏng mong manh.
Nghe tiếng nói hiền lành gần gũi quá.
Những bâng khuâng chợt ùa về thật lạ.
Bỗng thấy mình vất vả ngước nhìn lên.
Một người dưng xuất hiện ở bên thềm.
Như nghẹt thở bởi êm đềm quá đỗi.
Muốn hỏi tên lại thấy là rất vội.
Người qua đường như gió thổi thăm quê.
Hình ảnh cũ trong kí ức hiện về.
Hình như là em ngô nghê thì phải.
Hay tâm hồn bấy lâu nay trống trải.
Nên nghĩ mình sai trái chẳng dám yêu.
Mặc dù em cũng muốn nói bao điều.
Cũng khát khao đường chiều hoa nắng đẹp.
Lý trí soi bắt trái tim gượng ép.
Bắt bản thân phải sống đẹp hết đời.
Giấu nỗi đau đằng sau những nụ cười.
Bởi vì anh chỉ là người xa lạ.
MP 18/4/2018
Ảnh internet
Rất hay chúc bạn buổi tối vv- hp nha
Rất hay bạn nhé, chúc bạn đêm vv nha!!
Ước được là người lữ khách !
Bài thơ hay MẠC PHƯƠNG à
Rất hay , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc đêm luôn nhiều niềm vui chị nhé
Hay quá Mạc Phương. Mến em tối an vui nhé
Chị iu lúc nào cũng nhất nha
Thơ hay ảnh đẹp quá
rất hay em ạ
Mạc Phương à .
Nhất thơ em gái.
Anh phố biển giọng nói hiền lành hả bạn.
Mạc Phương!
Thơ rất hay chúc tác giả buổi tối vui vẻ nhé
Hay quá
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc
Hay tuyệt chị yêu xinh đẹp buổi tối ngọt ngào yt luôn vui hp nhé chị
Hay chị ạ
Quá hay .
Thật tuyệt vời.
Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon
??!!.
Hay bạn ơi.
Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay quá người ơi
LẠC BƯỚC ĐẾN EM !
Hoạ thơ : Mạc Phương !
Ừa thiệt đấy , anh là ng xa lạ
Chỉ tình cờ , anh đã gặp đc em
Sao cả hai , bối rối giữa bên thềm
Anh quên mất , hỏi thăm vì đi lạc …
Anh ngượng ngùng , để cho em phải nhắc
Một miền quê , hương sắc rất thanh bình
Ơi cô bé , có đôi mắt lung linh
Có phải chăng , sợi tình vương đã buộc
Anh ngỡ ngàng , như quen em thuở trước
Kí ức nào , xô bước lạc vào đây
Đôi má em , ửng đỏ đẹp thơ ngây
Cả hai đứa , thiệt hay đều bối rối
Sâu trong lòng , một tình yêu vẫy gọi
Anh đi phượt , chới với lạc đến đây
Hương hoa rừng , ngòn ngọt để lòng say
Tiếng chim hót , ngân nga đang vang vọng
Anh ngẩn ngơ , trước núi non bao mộng
Nắng nhạt nhoà , gió lộng để chiều rơi
Anh lúng túng ko nói đc lên lời
Lòng khát khao , chơi vơi nhìn hoa dại
Chắc hồn anh , đã đắm say mãi mãi …!
MD !
Hay lắm chị ơi, ngọt ngào và êm dịu quá .
Ảnh dep
Quá đẹp
MP xin cảm ơn các anh chị, các bạn và các em đã iu ái đọc thơ và động viên khích lệ trang thơ. Vì công việc quá nhiều MP chưa cảm ơn bạn bè được rất mong bạn bè thi hữu cảm thông ạ. MP xin chúc bạn bè thi hữu bình an vui vẻ hp và luôn thành công trong sự nghiệp ạ
Chị yêu quá hay đi
Hay quá !
Bài thơ rất hay hình ảnh tràn đầy thanh thản nha bạn mấy bữa nay mình mệt và stress quá
Bai thơ hay hình minh họa đẹp thật.Chúc em ngày mới an vui !.
Thật tuyệt hay quá em
Hay lắm chúc mừng tg nha
Bài thơ diễn đàn cảm xúc loj hay
CM tác gja tuyệt vời
Hay quá Vân Anh chúc v a sức khỏe dồi dào và hạnh phúc nhé cho gửi lời hỏi thăm gđ nha
Quá tuyệt vời
Tuyệt vời
Hay lắm em