Bài Thơ: NGƯỜI LẠ ƠI ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NGƯỜI LẠ ƠI ! _______
Thơ: Lê Hoàng

Tự bao giờ em chiếm ngự hồn tôi
Trái tim nhỏ rung bồi hồi đến lạ
Lúc rạo rực khi âm thầm buốt giá
Nhớ nao lòng …nhớ cả lúc trong mơ

Người lạ ơi ! Sao cứ mãi hững hờ
Làm bối rối vần thơ lòng trao tặng
Chiều lặng lẽ hoàng hôn sầu không nắng
Hoa tím buồn lối vắng chỉ mình tôi

Người lạ à ! Sao nhớ đến khôn nguôi
Xa ngàn dặm làm bồi thêm da diết
Lòng tự hỏi phải rằng thương nhau thiệt
Để tâm hồn tha thiết gọi thầm tên

Đến bao giờ mộng ước sẽ thành duyên
Đôi tim nhỏ kề bên niềm hạnh phúc
Không khắc khoải hay lòng đau sôi sục
Người lạ à ! Mỗi lúc nhớ nhiều hơn
Lê Hoàng 20/5/18

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thi Vi Nguyen
Thi Vi Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

wao! bài thơ hay tuyệt. Người lạ như cơn gió mùa xuân ào tới, có gì là lạ, tươi mới.

Thông Hà
Thông Hà
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc e…

Thanh Tam
Thanh Tam
5 years ago

Zị hả

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Người lạ ơi ! Anh cho em một bờ vai với một vòng tay và cùng bước trên con đường về cuối nè…
Rất hay cảm xúc da diết quá !
Chúc em trai của chị vần thơ tuyệt vời nhé !

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Chúc em ngày mới ngập tràn niềm vui

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp nghe chú mi, chúc vui vẻ.

Christy Tran
Christy Tran
5 years ago

Hay iu ơi

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Ngọt quá

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Nhớ thương da diet lắm bạn LH,
mà biết nhớ em mô rồi nè… HT?
Nếu đúng vậy thì không có được
ăn hiếp em gái của tui đó nha hì.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹppp

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
5 years ago

Bài thơ rất hay hay em trai

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

NGƯỜI LẠ ƠI !

Huỳnh Như

Người lạ ơi ! Xin anh hãy cứ đi
Chuyện đôi ta có chi đâu mà nhớ
Yêu đắm say rồi cũng đành tan vỡ
Nhớ làm gì…ôm sầu khổ đau thương…

Người lạ ơi! Anh đừng hoài vấn vương
Tôi thành tâm chúc ai luôn hạnh phúc
Như sông sâu lúc trong lúc vẫn đục
Hãy cố quên những dấu aí đôi mình…

Người lạ ơi! Tôi sẽ chôn cuộc tình
Hương yêu xưa xem như là kỷ niệm
Ngược miền yêu xin đừng hoài tìm kiếm
Có thiết tha không níu giữ được gì…

Người lạ ơi! Anh đừng ngoảnh lại chi
Nếu còn thương hãy vì nhau cố gắng
Đừng đến đi gieo vêt́ sầu dai dẳng
Trái tim đau từng ghi khắc tên mình…

Người lạ ơi! Tôi muốn được yên bình
Nhưng hỡi ơi ! Hình ai chưa phai nhạt
Cứ mỗi chiều họa thơ tôi lại hát
Bản ca tình ngày đó mới yêu nhau…

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Chàng si tình ơi

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá ạ

Hiếu Lê
Hiếu Lê
5 years ago

Bài thơ lắm em Lê Hoàng..!!

Phú Quỳnh
Phú Quỳnh
5 years ago

Ay quá a oi

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Bài thơ hay lắm huynh

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
5 years ago

Lãng tử phong tình

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

NGƯỜI LẠ ƠI!
Tự khi nào anh chế ngự hồn tôi
Đôi mắt sáng làn môi hồng xinh lạ
Trong mê dại trái tim này sa ngã
Trộm vẽ người vẽ cả những giấc mơ.

Người lạ ơi! Anh đến thật bất ngờ
Tựa cơn gió ngang qua ngày bỏng nắng
Se sẽ thổi mà ngẩn ngơ say đắm
Lớn âm thầm sâu nặng ở trong tôi.

Người lạ ơi! Nhớ chẳng phút nào nguôi
Phải chăng lỡ yêu rồi- yêu tha thiết
Lệ hoen mắt mỗi khi chào ly biệt
Sớm lại chiều quay quắt một dòng tên.

Ước cái ngày tôi, người lạ nên duyên
Đời rất ngọt bình yên và hạnh phúc
Chẳng còn những âu lo cùng tủi cực
Chỉ ân tình mỗi lúc đậm sâu hơn.
( kính họa)

Hoa Huynh
Hoa Huynh
5 years ago

Bài thơ hay lắm đệ iu ơi

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Tuyệt vời

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Xuân Điệu
Xuân Điệu
5 years ago

bạn làm thơ tình càng đoc càng đọc càng làm sao suyến lòng người ..tôi yêu thơ bạn

Scroll to Top