NGƯỜI KHÔNG QUEN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tặng Nga Phạm
Mười năm trước có một lần đi dạo
Có một người ở trong thảo cầm viên
Với con trai mẹ chăm thật dịu hiền
Con và mẹ trong hồn nhiên vui vẻ
Tôi nhìn thấy lòng mình như tươi trẻ
Người con trai có người mẹ tuyệt vời
Họ vui cười nhịp sống thật thảnh thơi
Mọi lo lắng trong tôi không thấy nữa
Rồi mới đó lại tình cờ gặp gỡ
Cũng là người đi ở thảo cầm viên
Tay dắt con bé gái cũng rất hiền
Con với mẹ tung tăng trông thoải mái
Rồi lên mạng vô tình tôi gặp lại
Liền kết thân để xem phải là người
Vừa dịu dàng cùng với nét xinh tươi
Tôi rất thích vì gặp người ngày cũ
Cùng kết bạn để họa vần thi phú
Chơi với nhau tự nhủ chỉ bạn bè
Chuyện vui buồn để cùng kể nhau nghe
Và tâm đắc xem như là tri kỷ
Tôi giấu hẳn những chuyện tôi nhìn thấy
Tôi thích cô sống vui vẻ yêu đời
Không cợt đùa hay nói chuyện buông lơi
Tôi rất quý những con người như vậy.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay
Thơ hay lắm em ơi
Hay quá em
Hay lắm em àh .
Tuyệt vời
Bài thơ hay lắm anh ơi !
Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.
Thơ hay quá chúc mừng
Hay và cảm xúc lắm anh ạ, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh
Hay lắm anh ak
Hay quá anh
Chúc anh ngủ ngon anh nhé!
Thơ tình lãng mạng xúc động quá em
Bài thơ hay rất ngọt ngào truyền cảm và lãng mạn
Hay lắm.
Lời thơ thật cảm xúc.
Hay lắm á anh
Tuyệt vời lắm anh
Ôi tuyệt quá anh trai ơi
Chân thành và đầy cảm xúc
Cảm ơn anh đã cho em những xúc động ngọt ngào
Cùng kết bạn để họa vần thi phú
Chơi với nhau tự nhủ chỉ bạn bè
Chuyện vui buồn để cùng kể nhau nghe
Và tâm đắc xem như là tri kỷ
Em cảm ơn anh về bài thơ
Bài thơ hay lắm ạ
Hay lắm bạn ơi
Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh
Bài thơ hay quá anh ạ
bài thơ rất hay ạ
Hay
Bài thơ hay
Nhanh quá iu ơi đã đầy năm rùi
Ái chà thơ hay quá đi mất
Rất hay anh à.
Thích lắm
Tuyệt lắm anh