Bài Thơ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

NGƯỜI KỂ CHUYỆN BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Xin đừng hỏi những lời thơ tôi viết
Từng lời buồn hay da diết chờ mong
Để người xem nhiều ray rứt trong lòng
Thương phận số cứ long đong buồn bã

Xin đừng hỏi lời thơ bi lụy quá
Cứ như là xát dạ nhói tâm can
Lời buồn thương nhiều lai láng ngập tràn
Người xem thấy còn chứa chan dòng lệ

Xin đừng hỏi đời tôi đâu phải thế
Bởi Dương Hoàng hay kể chuyện tình yêu
Có chắc chi gặp đau khổ thật nhiều
Mới thích viết tình liêu xiêu gãy đổ

Xin đừng hỏi có gặp nhiều bão tố
Sao thơ tình cứ đổ lệ dầm tuôn
Dương Hoàng tôi thích viết chuyện tình buồn
Như tâm sự của người luôn ẩn giấu

Làm người đọc luôn tâm buồn ruột nẫu
Man mác buồn như soi thấu tận tâm
Ai cô đơn hay lặng lẽ âm thầm
Xem tôi viết rồi không cầm dòng lệ

Bởi sự thật có nhiều khi hơn thế
Nên Dương Hoàng chỉ đem kể nghe thôi.

D H

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Trinh
Phạm Trinh
5 years ago

Thật hay… Ko lời gì để nói…
Tôi không hỏi. Mà dùng tâm cảm nhận.. Thương thân phận kể cô đơn
…chúc tác giả.. Vui vẻ và hạnh phúc ??????????????

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
5 years ago

Tho hay

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc Anh chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn chủ nhật hồng mọi điều tốt đẹp

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời ảnh đẹp lắm, chúc mừng tg tâm sự nha bạn

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Thơ buồn nhưng rất rất thik đọc anh ?

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Dương Hoàng cứ viết thơ buồn thôi.
Từ trong cuộc sống bởi cuộc đời.
Có ai hoàn hảo như trong mộng.
Chỉ thấy khổ sầu phận long đong…

Mong anh luôn dạt dào cảm xúc, mỗi người mỗi cách viết và sự cảm nhận mà.

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Hay lắm luôn em
Chúc đêm vui vẻ an lành nhé

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn. Ngày mới vui vẻ bạn nhé!

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
5 years ago

Thơ tình buồn hay đi sâu vào lòng người đọc mà .

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Rất tuyệt vời chức mừng thì hữu buổi trưa vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Chuyện buồn luôn làm con người ta nhớ nhiều hơn

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Phân trần thôi ma a cũng lam nguoi đọc muốn rưng rưng ah a hoang oi

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thi sĩ Dương Hoàng ơi anh viết thơ buần nhưng hay lắm

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Chuyện tinh buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Ngày tháng cũ niềm mơ xa dịu vợi
Trong dĩ vãng khi nào anh nghĩ tới
Khúc nhạc tình vẫn đợi lúc chiều buông

Nắng vừa lên sợi nhớ thoáng u buồn
Giăng mắt đỏ như tuôn nhiều mộng ước
Và như thế người ta đành hỏi ngược
Chuyện tình anh có vượt trước muôn màu.

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Cũng buồn thật á

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

anh hoang ơi thơ rất hay hình thật buồn ?????

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em! Bai thơ rat mượt nhe

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a hay wa đi ak

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Biết ở đời… Ai cũng gặp chuyện buồn…
Nhưng xin người. Hãy bớt chút sầu vương…
Để cho đời. Ngày một thêm tươi mới…
Chúc anh ngày nghỉ vui vẻ nhé anh….

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Thơ hay quá

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Bài thơ hay em à

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Rất tuyệt vời, nhiù cảm xúc ..(một góc đời thầm lặng)..

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Ai mua trăng tôi bán trăng cho? Chẳng bán tình yêu uốc hẹn thề ?ai mua nhà tôi bán nhà cho? Chỉ có năm từng với giá miềm? Mua bằng niềm tin hai tất cả? Mấy tỉ vàng người chỉ có một ô đường? Mua bằng mộng. Ảo chỉ một phóng qanh qe? Mua cả nụ cười mùa cả dân banh

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc đong đầy lắm anh à

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay chúc bạn cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a. Nhung nay a viet tho buon wa a ah!

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Lời tâm sự bằng thơ chân thành lắm, hay lắm Dương Hoàng…
Em chỉ nói được bằng thơ.
Chúc mừng em nhé.

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Người viết chuyện nghe buồn buồn khó tả làm thời gian chầm chậm dần trôi chúc mừng em.em viết rất hay

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Lúc mình bơ vơ thì có thầy ngô không hai trò chuyện và đất nền hàng đêm kỷ niệm đó không quên ai hỏi mình bán nhà đất Hà mình nói đau có chỉ hoảng cáo người ta nói cải gì lỗi thì làm thấy hình đang ở giữa đồng bạn đó

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Thơ hay lắm em

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Xin đừng hỏi vì sao tôi cũng thế
Cũng rất buồn cũng hay viết vần thơ
Trong đêm buồn cũng suy nghĩ vu vơ
Rồi đem viết vần thơ nhiều tâm sự

Xin đừng hỏi vì sao lòng tư lự
Thẩn thờ người khi ánh nắng chiều buông
Biết bao giờ dòng lệ hết rơi tuông
Đuôi tay này dc viết vần thơ vui.

Scroll to Top