Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẶNG LẼ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẶNG LẼ (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẶNG LẼ
Thơ: Mạc Phương

Em thấy mình là một người may mắn.
Bởi có anh luôn chia sẻ hàng ngày.
Dẫu rượu nhạt nhưng uống mãi cũng say.
Cả kiếp đời trả vay em nương tựa.

Tình yêu anh luôn luôn là chỗ dựa.
Để vững vàng em vượt những gian nan.
Trời cuối thu trải thảm ánh nắng vàng.
Em có anh là hành trang đẹp nhất.

Chẳng cần biết hình gì là trái đất.
Quả địa cầu cất hai nửa yêu thương.
Cuộc đời ai cũng có những con đường.
Lưu vết tích ngổn ngang hương tình ái.

Vẫn biết là chẳng có gì mãi mãi.
Mặc thời gian mình chẳng thể như xưa.
Đã trải qua mọi cung đoạn nắng mưa.
Đằm thắm hơn khi tuổi đời đã chín.

Anh khuyên em …biết lúc cần nhẫn nhịn.
Khi mái tóc đã điểm sợi sương pha.
Em nhìn lại cột mốc quãng đường xa.
Ở nơi nào cũng có anh san sẻ.

Cảm ơn anh- người bên em lặng lẽ.

BLT 3/9/2017

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Rượu nhạt uống mãi cũng say!
Thơ hay. Ảnh đẹp.

Đỗ Ngọc Châu
Đỗ Ngọc Châu
6 years ago

Thơ rất hay, phản ánh đúng tâm trạng của chị em ở lứa tuổi xế chiều. Bạn ơi, đừng lo tóc bạc bởi: Tóc em nay đã bạc rồi; Không còn xanh thẫm như hồi ngày xưa; Tóc em nhuộm nắng nhuộm mưa; Nhuộm mầu vất vả, sớm trưa đó mà; Với anh chẳng thấy em già; Chỉ là yêu em thấy mặn mà hơn xưa

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

An Bùi
An Bùi
6 years ago

Hay lam ban oi. Chúc bạn có ngày nghỉ vui vẻ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Giờ bên người em đang cười hạnh phúc !
Chắc đã quên những giây phút thuở nào ??
Có những lần tim anh chợt nhói đau.
Rồi tự hỏi ? cớ sao ..mình ..buồn..bã..?

Những lúc rầu lệ tuôn rơi lã chã.
Nghĩ là mình ko duyên nợ với nhau.
Còn bây giờ chúc em mãi trẻ lâu.
Luôn xinh đẹp hạnh phúc bên ck nhé !?
Chúc bạn iu Mạc Phương ! mãi luôn vui vẻ trẻ trung ,xinh đẹp , hp bên gđ , hãy luôn nhớ về nhau bạn iu nhé (một thời để ..y..?)

Lê Thu Anh
Lê Thu Anh
6 years ago

Hay!

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Bài thơ tình hay quá

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Cảm ơn em đã dãi bầy…chia sẻ…
Lời thì thầm theo gió khẽ đung đưa…!
Tình yêu em đến như…chợt cơn mưa,
Giữa tháng Ngâu..làm .trưa hè mát mẻ…!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Lâu không thơ hoạ cùng nàng
Vẫn những dòng chữ làm chàng ngẩn ngơ
Ngày nào cũng mất nhiều giờ
Để ngồi thư giãn đọc thơ của nàng
Hạ tàn đã đón thu sang
Lòng thì vẫn lạnh mênh mang nỗi sầu
Mối tình dù chẳng về đâu
Tim thì lưu mãi một màu thuỷ chung!!!

Kẻ Khờ
Kẻ Khờ
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời bạn ah
Chúc bạn buổi sáng vv

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ hay,hình đẹp, chúc mừng tác giả nhé.

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
6 years ago

Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời! Ảnh đẹp.

Khai Le
Khai Le
6 years ago

Ý thơ của Mạc Phương
rất tuyệt.

Tuổi thơ tôi ông trời cho lặng lẽ
Nói không lời bên ngã rẻ cuộc đời
Em sang ngang tôi ngụp lặn chơi vơi
Khi tóc bạc vẫn xa em ngàn dặm

Ai lặng lẽ vẫn bên e đằm thắm
Riêng tôi buồn trong ngã tối trần gian
Gặp lại em mà nước mắt hai hàng
Người thơ ấy chẳng cùng tôi chung bước.

Hihihihi
KL góp với MP vài ý thơ buồn vui.
Chúc MP vui vẻ, may mắn, thành công và hạnh phúc.

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Ban iu ơi

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Rất tuyệt vời ❤❤❤
Chúc bạn ❤❤❤
Sức khỏe vui vẻ ❤❤❤
Và ngập tràn hạnh phúc ❤❤❤

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Tuyệt quá bạn à.

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay thật son sắt em à

Trần Kỷ
Trần Kỷ
5 years ago

Rất hay chúc mừng

Nguyễn Thống Nguyễn
Nguyễn Thống Nguyễn
5 years ago

Rất hay..
Chúc mừng tg..

Trong Le
Trong Le
5 years ago

Thơ hay ý đẹp người dễ thương mạc phương em

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Thơhay hình em đẹp hiền hoà thật dể thương !

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

??Thơ Hay !
Tình cảm mượt mà tha thiết
Chúc TG ngày mới trọn niềm vui

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ thật hay Ảnh cũng rất đẹp

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Chúc mừng em

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay cảm xúc chúc mừng em Mạc Phương

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hay quá

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

xinh lung linh chi hi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay ! Chúc bình an & may mắn HP !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

My Vu Van
My Vu Van
5 years ago

Hay, chúc em thành cong.

Luong Ngo
Luong Ngo
5 years ago

….hihihihi

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thật tuyệt vời
Lời thơ tình rất ngọt ngào
Ảnh quá đẹp nhoa
Xin chúc mừng bạn iêu

Scroll to Top