NGƯỜI ĐÀN BÀ VỚI GÁNH HÀNG RONG
Thơ: Phú Sĩ
Tiếng chổi tre xào xạc
Tiếng màn đêm gió rít chạnh lòng
Có một người đàn bà nép bên gánh hàng rong
Đôi mắt hiền từ ẩn trong niềm khắc khổ ….
Mùa xuân trôi qua với cuộc đời lắm cơn bão tố
Hạt mưa đêm gục đầu bên vai nàng …
Dưới cái rét nàng Bân ….
Người đàn bà chẳng quen với phấn son
Chẳng thể giấu đi nét trang đài còn đó
Sương cũng hờn ghen … ánh đèn màu xanh đỏ…
Chị chọn cho mình … lặng lẽ gánh hàng rong …
Thương đất quê nghèo … bạc nắng cháy ruộng đồng
Mùa lũ ngả nghiêng … trôi theo dòng nước cuốn …
Tình biển dịu êm…
Đau lòng cơn sóng cuộn …
Những cuộc đời buồn … lặng lẽ bỏ làng quê …
Yêu lắm quê hương … đôi mắt mẹ mong về …
Nhớ lắm con thơ … bao tháng ngày xa vắng …
Dãi nắng dầm mưa …
Biết bao là cay đắng …
Người đàn bà lặng thầm … mong vơi gánh hàng rong …
Mơ ước nhỏ nhoi …
Phải đâu mộng giấc hồng …
Ngày trở về quê hương bên dòng sông năm cũ …
Lại được chắt chiu những chân tình thắm nụ
Vòng tay ôm con thơ … chăm sóc mẹ tuổi xa trời …
Thoáng chạnh lòng … Dẫu chưa từng biết chị ở nơi đâu …
Lòng vẫn cầu mong …
Gánh hàng rong … có một ngày đưa chị về bình yên nơi quê mẹ…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Tuyệt vời
Mong cầu được như thế. Một tâm hồn cao thượng
đây là người đàn bà đi cày mà
Rat tuyet,chuc ban ne.
Nhin buc hinh cua ban minh lai nho Ma minh thuo xua vay.chuc ban nhe.
Thơ em hay lắm !
Thơ hay tuyệt
Rất hay và đầy cảm xúc …
Hay lắm em à. ..Chị rất đồng cảm thương cho số phận của những người phụ nữ. .chịu nhiều vất vả. ..
Thơ tuyệt bạn ạ ! Chúc vui vẻ nhé
Em ơi
Hay tuyệt,cảm xúc quá
Rất hay
Bồi hồi và xúc động
Hay lắm bạn à! Rất xúc cảm và ý nghĩa nữa!
Thơ em tuyệt lắm
Bài thơ tuyệt vời lắm chị ơi
Bài thơ hay và cảm động quá em.
“Chị chọn cho mình … lặng lẽ gánh hàng rong …
Thương đất quê nghèo … bạc nắng cháy ruộng đồng
Mùa lũ ngả nghiêng … trôi theo dòng nước cuốn …
Tình biển dịu êm…
Đau lòng cơn sóng cuộn …
Những cuộc đời buồn … lặng lẽ bỏ làng quê …” Từng chữ, từng câu buông ra thấm đẩm một tình cảm yêu thương,quý trọng với những người phụ nữ vì khốn khó cuộc đời phải bỏ làng quê,thôn xóm tìm lên thành phố với gánh hàng rong trĩu năng,chắt chiu từng đồng bạc dành dụm để lo cho chồng con.Buồn,thương cho những người phụ nữ còn quá nhiều vất vả ở đất nước tui.
Hay lắm nha
Thơ hay
Không bình gì nổi nữa
Vì thơ quá đúng tuyệt hay
Chính xác từng chữ từng câu từng lời
Thấy hình ảnh con trâu đi trước cái cày với người đi sau
Gợi nhớ miền quê xưa nghèo khổ
Chân lấm tay bùn đổi lấy bát cơm
Nhớ lắm con thơ … bao tháng ngày xa vắng …
Dãi nắng dầm mưa …
Biết bao là cay đắng …
Người đàn bà lặng thầm … mong vơi gánh hàng rong …
Mơ ước nhỏ nhoi …
Phải đâu mộng giấc hồng …
Ngày trở về quê hương bên dòng sông năm cũ …
Lại được chắt chiu những chân tình thắm nụ
Vòng tay ôm con thơ … chăm sóc mẹ tuổi xa trời …
Thoáng chạnh lòng … Dẫu chưa từng biết chị ở nơi đâu …
Lòng vẫn cầu mong …
Gánh hàng rong … có một ngày đưa chị về bình yên nơi quê mẹ…
Bài thơ rất hay hay
Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice native country landscape picture art !!! This is Marvelous ..
Hay lắm bài thơ
Thật cảm xúc em ạ.
Bài Thơ đầy cảm xúc . Tác giả là người có lòng nhân hậu bao la .
thật dịu êm hồn thơ nồng ấm
mênh mang lời buồn thơ rất là hay cảm ơn bạn