Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ… (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ…
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà làm thơ…
Mong muốn cho đời những dòng thương dòng nhớ
Bởi thân phận mình đã qua nhiều trắc trở
Chẳng có hương nồng tình ấm những ngày mơ
Người đàn bà làm thơ…
Gửi lòng mình chẳng mong chi duyên nợ
Chỉ mong sao bao cuộc tình dang dở
Người xa nhau còn điều hạnh phúc để đợi chờ…
Người đàn bà làm thơ…
Mượn ý thơ xua nỗi buồn đêm tối
Thổi đời mình những phút giây nông nỗi
Của ngày xưa….
Dòng suối đời theo cơn gió đẩy đưa
Niềm hy vọng đợi chờ trên ánh mắt
Ngày hạnh phúc giữa đêm trường héo hắt
Người đàn bà…
Còn mãi nắn …
Những dòng thơ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Thơ hay quá !

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay chị à

Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Người đàn bà làm thơ
Để gieo bao nỗi nhớ
Để tâm tư than thở
Viết lên những áng thơ
Cho mùa xuân hoa nở
Cho bao nhiêu đôi lứa
Bước vào mùa ái ân

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Nỗi niềm, bài thơ thật tuyệt em à

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Thật tuyệt vời khi đọc bài người đần bà làm thơ. Đầy đủ những dòng cảm thông của người phụ nữ. Buồn vui và đau khổ mượn những lời thơ để bầy tỏ rất hay em ạ .Chúc em luôn vui tươi và luôn có những tác phẩm hay và hạnh phúc

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Thơ thật hay và tràn đầy cảm xúc ,
Đây cũng là phần hạnh phúc đời em …!
*****Mến chúc em luôn vui vẻ bình an – vạn sự như ý !

Lam Hoàng
Lam Hoàng
7 years ago

Hay lắm bạn. Buổi chiều vui vẻ nhé

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
7 years ago

Người đàn bà làm thơ…
Người đàn bà… nhiều mộng mơ…
Nhưng đời lại quá hẹp hòi…
Không cho đủ.

Người đàn bà ấp ủ,
Khát vọng gửi vào thơ…
Phận đàn bà, đa đoan duyên nợ
Nước mắt rơi… đôi khi không đúng chỗ
Đường tình… lắm nẻo chênh vênh.
Những dòng thơ cứ khấp khểnh gập ghềnh.

Người đàn bà làm thơ
Người đàn bà lắm mộng mơ…
Người đàn bà gieo nhiều duyên nợ…

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ ! Chúc vui vẻ nhé

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Em có nhiều thi hứng quá! Chúc vui anh Tịt ngòi rùi chán như con dán.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Beautiful pic.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Very nice pic. Rot Phat.

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Bài này phổ nhạc hay đó em

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Thật tuyệt vời !

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Thơ tuyệt hay

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tình thơ đẹp giàu lòng trắc ẩn
lời rất hay tâm hồn bạn thật tuyệt vời

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Thơ hay, tình cảm lắm bạn Phú Sĩ!

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng

Pham Hữu Huân
Pham Hữu Huân
7 years ago

Thơ hay quá!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Những dòng tự sự trải lòng, hay lắm bạn ơi…!

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
7 years ago

Hay lắm bé yêu !

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

người đàn bà làm thơ….
cho anh mơ mộng hằn đêm trường.
cho anh say hồn thơ sầu vương….
hihi rất hay nè em ơi…anh chúc em tối vui an lành em nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm thơ em

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ tuyệt vời ! Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Thanks.

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Rất hay nàng ơi

Mỹ Hạnh Trần
Mỹ Hạnh Trần
7 years ago

Chị iu mến

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..

Dư Đức Lợi
Dư Đức Lợi
7 years ago

MỘT PHÚT NÊN THƠ.

Những cánh hoa bé nhỏ thoảng hương
Gió ở đâu mà đung đưa cành lá
Thơ đến với em trong chiều vội vã
Em thấy yêu và muốn gửi vào thơ
Yêu con phố đợi chờ
Yêu chiều vàng nắng nhạt
Cơn mưa chiều nặng hạt…
Hồn như tỉnh như mơ

Yêu anh em làm thơ
Hồn em như thẫn thờ
Thu đưa em vào nhớ
Đêm nay ánh trăng mờ
Lòng rối như tơ vò
Nhớ hoài …. em gửi mộng

Yêu anh em yêu lắm
Thơ em muốn viết hoài
Thơ này em gửi ai
Lời yêu em trách nhớ
Thơ em làm ai nhớ
Thơ em làm ai buồn ..
Để nước mắt sầu tuôn…

Ai đã quên một thời … mà em vãn nhớ …
Một nỗi buồn xa xưa chan chưa
Nỗi buồn ai nhớ ai …
Mượn thơ em lại trách hoài…
Có lẽ vì yêu đó

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Người đàn bà làm thơ thường vui ít buồn nhiều
Bởi mơ mộng nên hay bi lụy.
( Bài thơ hay lắm em).

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Chuc ban nhe.

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
7 years ago

Thật tuyệt vời

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Thank.

Scroll to Top