Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Người đàn bà làm thơ tim đau nhói
Những nỗi buồn không biết nói cùng ai
Chuyện đau buồn cứ vẫn bám theo hoài
Mặc số phận tương lai nào ai biết…

Cũng một thời đã từng yêu tha thiết
Nguyện cuộc đời sánh bước mãi bên nhau
Tình yêu ư đâu là phép nhiệm màu
Để chữ Tình nhạt nhòa theo năm tháng…

Người đàn bà làm thơ bên giọt đắng
Đắng cuộc đời thấm đắng những vần thơ
Gửi vào thơ những nguyện ước mong chờ
Những thổn thức một tình yêu ảo mộng…

Những vần thơ là niềm vui cuộc sống
Là niềm tin vơi trống vắng con tim
Hạnh phúc vời xa…biết đâu kiếm tìm
NGƯỜI ĐÀN BÀ…
LẶNG LẼ VIẾT VẦN THƠ
BÊN GIỌT ĐẮNG..!!!

Đắng Cà Phê. 28.10.16

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuc Phan
Tuc Phan
7 years ago

Hay lắm bạn !

Hong Ngo
Hong Ngo
7 years ago

Thơ đầy tâm trang , buồn da diết dem đến cho mình nhiều cảm xúc . Hay lắm Cà ah

Doan Van Tung
Doan Van Tung
7 years ago

Thơ là cả một khung trời rộng mở
Gửi gắm tâm tình say đắm, buồn vui
Cứ gieo vần chuyền cảm xúc người ơi
Để cuộc đời êm trôi cùng năm tháng

Có cuộc tình đắm say và lãng mạn
Có những cuộc tình bi lụy khổ đau
Đời người khi bãi biển, lúc nương dâu
Tình cũng vậy bồng bềnh cùng năm tháng

Cười lên em nàng thơ Cà fee Đắng
Đắng cuộc đời dịu ngọt những vần thơ
Viết đi em cho thỏa ước mong chờ
Bài tình thơ gửi khung trời rộng mở

Viết đi em những vần thơ nức nở
Những vần thơ làm say đắm con tim
Hạnh phúc là đây sao mải miết đi tìm
Cứ thế nhé nàng thơ Cà Phê ĐẮNG…!!!

Bichnhu Le
Bichnhu Le
7 years ago

Cà Phê Đắng ơi, lời thơ hôm nay sao thế

Gửi nhớ gửi mong đến vạn nẻo đường
Gửi tình nồng theo gió khắp ngàn phương
Nên với người yêu thương không trọn vẹn
Xin đừng buồn đừng hờn trách người ơi!!!

Chúc Cà Phê Đắng vui vẻ hạnh phúc bình yên bạn nhé!

Bichngoc Lang
Bichngoc Lang
7 years ago

Thơ hay tâm trạng não nề

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Cảm ơn bạn cfđ đã nói lên những lời cùng tâm trạng,nhưng b à cố quên đi và hãy vui lên vì cuộc đời cho phép.
Chúc bạn một ngày tốt đẹp.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
7 years ago

CÀ ƠI

Xuan Thanh
Xuan Thanh
7 years ago

Hay tuyệt vời quá /!!!!

Văn Nghệ
Văn Nghệ
7 years ago

MAI EM MẶC ÁO CÔ DÂU

Mai em mặc áo cô dâu
Có còn nhung nhớ những câu hẹn thề?
Đêm đêm lối cũ ta về
Hay là thảm cỏ bờ đê ngày nào…

Những lời thắm thiết trao nhau
Bay theo làn gió trôi vào mênh mông
Ai đem má phấn môi hồng?
Ai gieo mái tóc bềnh bồng như mây?

Ai trao nụ hôn ngất ngây
Ai hờn? ai dỗi? đọa đầy tình anh
Ai ngân giọng hát ngọt lành?
Ai nhìn đắm đuối mắt xanh dịu hiền?

Ai là ngọc nữ dáng tiên?
Ai gieo cay đắng, muộn phiền từ đây?
Em về người ấy dựng xây
Xe hoa, áo cưới hây hây má hồng

Từ nay em đã có chồng
Sáo ơi! sáo đã sang sông mất rồi
Giờ đây một bóng đơn côi
Nhớ em thầm lặng…một trời mưa tuôn
@vannghe 28/10/2016

Bách Hợp Hoa
Bách Hợp Hoa
7 years ago

Thơ hay và giống tt của mình quá.. Hic

Dương Khuyên
Dương Khuyên
7 years ago

Chị cà ơi

Giáo Thứ
Giáo Thứ
7 years ago

lặng nhìn giọt đắng long tong
vẩn vơ một thoáng hư không cõi đời
ngoằn ngoèo khói trắng lên trời
ngu ngơ tìm lại một thời đã xa…?

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
7 years ago

Hay quá rất tâm trạng !

Thanh Tân Nguyễn
Thanh Tân Nguyễn
7 years ago

Hay lắm em !

Van Pham
Van Pham
7 years ago

Thơ hay, chứa chất đầy tâm trạng.

Trịnh Ngọc
Trịnh Ngọc
7 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp tuyệt vời em ơi!

Vinh Hà Tong
Vinh Hà Tong
7 years ago

Phụ nữ hay thơ lắm mộng mơ.
Luôn thay sở thích kiểu không ngờ.
Không an số phận mình đang có.
Nổi loạn tâm tư sống vật vờ.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
7 years ago

Hjhj thì làm thơ vui thôi

Nhàn Vũ
Nhàn Vũ
7 years ago

Hay lắm bạn oi

Truc Thao
Truc Thao
7 years ago

Hay va buon qua ban oi.

Hằng Võ
Hằng Võ
7 years ago

Hn tâm trạng sao zay não nề lắm cfd. Bài thơ rất hay. Chúc cfd vv và trẻ đẹp nha

Quang Thu Trần
Quang Thu Trần
7 years ago

Cà ơi….

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Nghệ Văn
Hoạ…MAI EM MẶC ÁO CÔ DÂU

SANG NGANG

Đôi ta duyên nợ không thành
Thì thôi anh nhé cũng đành chia ly
Giờ đây kẻ ở người đi
Nhớ bao kỷ niệm thầm thì bên nhau

Nhớ lời hẹn ước trầu cau
Nhớ lời hẹn ước có nhau trong đời
Vì đâu xa cách đôi nơi
Vì đâu thuyền đã xa rời bến sông

Lá thơ em vẫn chờ mong
Gửi từ người lính mãi không thấy về
Phải chăng lời ước hẹn thề
Theo anh xa mãi miền quê hởi người

Chờ ai châu lệ tuôn rơi
Hoa đồng cỏ nội một thời nỡ hoa
Hiếu thảo vâng lời Mẹ Cha
Cũng đành cất bước lệ nhòa sang ngang

Sáo xưa vẫn mãi ngân vang
Trái tim em mãi còn mang bóng hình
Trăng quê soi bóng hữu tình
Soi đầu hai đứa chúng mình bên nhau..!!!
Đắng Cà Phê. 28.10.16

Hoang Lan
Hoang Lan
7 years ago

Một người đàn bà làm thơ với bao điều cay đắng. Những câu thơ cũng đắng nghét như đời cô! Với cô tình yêu là thứ hàng xa xỉ, số phận đau buồn và “tương lai nào ai biết?” Đem nỗi buồn gửi gắm vào những vần thơ mong rằng những bài thơ sẽ giúp cô vơi đi giọt đắng của cuộc đời. Bài thơ buồn nhưng thật là hay phải không Cà Phê Đắng?

Ngoc Trinh DO
Ngoc Trinh DO
7 years ago

Cảm ơn cfđ nói hộ nỗi lòng! hay và đúng tâm trạng lắm! chúc cfđ vui

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Tuyệt vời ! NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ . Rất hay, nghe xao xuyến, nghe bồi hồi xúc động. Lời thơ em viết thật sâu sắc cảm xúc lắm em. Buổi tối nồng nàn yêu thương tràn lấp nha em Đắng ơi

Xuan Thanh
Xuan Thanh
7 years ago

Hay tuyệt vời

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Cho phép mình chia sẻ bài thơ này nhé
Cảm ơn bạn Cà Phê Đắng

Bùi Nghiệp
Bùi Nghiệp
7 years ago

Ai cũng có một thời để nhớ hãy buông bỏ những nổi buồn nghĩ về phía trước ta sẽ thấy tâm hồn thanh thản hơn

Đào Phượng
Đào Phượng
7 years ago

Chuc ban ngay mơi vui ve ….nhưg rog thơ cua ban rât hay va đây y nghia

Ngọc Quyến Nguyễn
Ngọc Quyến Nguyễn
7 years ago

Người đàn bà làm thơ tình chờ đợi
Năm tháng dài giọt đắng cứ dài thêm
Nỗi buồn rơi rơi tận đáy con tim
Người đàn bà lặng lẽ một niềm tin
Ngày ngày vẫn nhâm nhi từng giọt đắng !!!

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Hay quá, rất tuyệt vời

Trần Hương
Trần Hương
7 years ago

Minh rat thich

Đào Phượng
Đào Phượng
7 years ago

Chuc ban ngay mơu vv va hp nha ban cam ơn ban đa mag nhug bai thơ hay

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Bạn thường nói con gái làm thơ hay
Vì cảm xúc rất nhiều và chân thật
Và con gái có nhiều điều bí mật
Mà còn trai chẳng đuợc biết bao giờ
Bạn thường nói con gái hay giả vờ
Hay cố ý xem người ta đối xử
Vì con gái rất là hay ý tứ
Nên con trai không hiểu hết đuợc đâu …

Trần Tuệ Trang
Trần Tuệ Trang
7 years ago

Tâm trạng ghê,tội

Sang Gia
Sang Gia
7 years ago

Nguoi dang ong chep thanh nhac….

Vu Luân
Vu Luân
7 years ago

Rất hay tặng bạn

Trần Hồng Tâm
Trần Hồng Tâm
7 years ago

Tình là rứa vẫn muôn đời là rứa
Cho rất nhiều chỉ để nhận buồn đau
Những ngày vui thoáng như nắng qua cầu
Buồn còn lại đeo một đời đắng nghét…

Nga Trần
Nga Trần
7 years ago

Buồn mà hay

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
7 years ago

Đọc thơ tình đàn bà thật dữ dội
Nghe buồn đau nhức nhói mãi tình ai .
Những vẫn thơ da diết vấn vương hoài .
Mặc cuộc đời mai sau ai có biết ..!

Duc Phuong Mai
Duc Phuong Mai
7 years ago

Nghe sao xuyến nghe bồi hồi súc động…

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
7 years ago

Buồn lắm luôn cfd ơi! Bt vv và hp cfd nha.

Tran Dung
Tran Dung
7 years ago

Hay qúa em ….
Người đàn bá làm thơ …đàn ông khóc đấy .

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
7 years ago

Chúc bạn luôn có nhiều bài thơ hay nhé

Scroll to Top