Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ LT)

Giữa dòng đời
Người đàn bà mãi đợi
Mắt trông hoài … điều gì phía chân trời…
Sao chỉ thấy … ánh hoàng hôn héo hắt…
Những giây phút … niềm ưu tư trầm mặc …
Trách sao dã tràng … mãi se cát … buồn chăng!
Biển lặng thầm … sóng vỗ … võ vàng trăng…
Người đàn bà… vẫn đợi…
Mùa thay mùa … đong đầy … thương nhớ…
Tìm lại đời mình qua ký ức nhạt nhòa xưa …
Một quảng đường gió mưa…
Một nỗi lòng chan chứa…
Lời nào người đã hứa …. Đã trôi mãi tình thưa….
Còn lại gì … giữa chốn đời thừa…
Hình như người đàn bà … không bao giờ tồn tại…
Người đàn bà … chờ mãi…
Vẫn dạt dào một hy vọng đầy vơi…
Một sớm mai .. hạnh phúc đến bên đời ….
Một bàn tay … trao nụ hồng còn tươi màu mới ….
Người đàn bà vẫn đợi …
Nghe chạnh lòng đau nhói giữa mùa thương …
Đã qua rồi một nắng hai sương …
Vầng trăng khuyết … có lẽ rồi vẫn khuyết ….

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
8 years ago

Tuyệt quá E . Phú Sĩ
Vầng trăng khuyết… Có lẻ rồi vẫn khuyết??

Song Trà
Song Trà
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ,
Cho mình xin tấm hình này nhé.

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Hay lắm em ơi cả cuộc đời mình chờ đợi

Những yêu thương chia sẻ phút vui buồn

…qua 4 mùa ta giữ…
nồng ấm mãi ….
Tinh yêu. .
Vô tận. ..
Nhé em!

Hồng Dương
Hồng Dương
8 years ago

Rất ý nghĩa… Phú Sĩ…cám ơn anh

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

8/3 vv hp em nhé

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Người đàn bà đợi dưới trời sương gió
Đắm chênh chao buốt những nỗi niềm…

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

CHỜ ĐỢI

Em đứng đợi…
Để đời trôi không giữ…
Trong lặng thầm ấp ủ bóng hình em
Khi trời đêm…phố thị lên đèn
Buồn ray rức có ai còn đợi mãi
Em vẫn trách dã tràng se cát biển
Tôi con còng mang nỗi nhớ đổ thời gian
Nỗi yêu thương chẳng phải ở địa đàng
Nơi xa tít có ai đang trầm mặc
Đời qua đi gánh bao nhiêu chuyện vặt
Nỗi yêu thương vò võ cưu mang
Tôi lang thang em cũng lỡ làng
Đầu ngọn sóng thấy bến bờ xa lắc
Em cứ đợi…
Để tôi còn ôm mộng
Dù ngoài kia gió lộng mưa giăng
Ngọn lửa hồng còn nhen nhúm trong tôi
Em cứ đợi…như bao ngày vẫn đợi
Dù muộn màng…tình vẫn ấm trong nhau
Ngày tháng qua mau…ước hẹn càng gần
Trăng có khuyết…có tàn nhưng sẽ mọc
Dòng sông sâu còn có con đò dọc
Nối đôi bờ bên đợi bên mong
Rồi sẽ vui theo mối tình hồng
Ngày tháng đợi…mối tơ lòng xây tổ…

Vh 08.03.16

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Tuyệt lắm chị ơi . Ngày mới vui vẻ nhé chị !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Vầng trăng khuyết…có lẽ rồi vẫn khuyết.
Người đàn bà vẫn đợi vẫn chờ mong.
Dù thời gian có những lúc chạnh lòng.
Nhưng chờ đợi và đợi chờ là hạnh phúc (MCT-)

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi vui ve va yeu thuong

Hoa Hồng
Hoa Hồng
7 years ago

Chờ đợi hoài mà chẳng thấy anh đâu
Con tim yêu ngày đêm khắc khỏi
Ôm mối tình in đậm đã từ lâu
Đôi mắt em cũng chìm vào xâu lắng
Để rồi nghe tiếng động bước chân ai
Cứ như vậy em mãi mãi nơi đây
Đợi chờ người em mong ngường nhiều lắm..thầy hoàng vũ ơi hay qùa ạh

Scroll to Top