Bài Thơ: NGƯỜI CHỚ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI CHỚ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI CHỚ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Người chớ buồn khi đời không như ý
Cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui
Nếu đôi môi chẳng thể nở nụ cười
Thì cũng đừng ngậm ngùi mà rơi lệ

Người chớ buồn cho bản thân kiệt quệ
Vì tuổi xuân đâu đủ để chạnh lòng
Bởi đất trời còn rộng lớn mênh mông
Đời đâu phải tựa dòng sông êm ả

Người chớ buồn rồi buông xuôi tất cả
Khép đôi mi cho mọi thứ phai nhoà
Nhắn nhủ mình quên hết những âu lo
Và chấp nhận với bao điều đang có

Người chớ buồn để canh thâu vò võ
Cũng đừng hờn đời sương gió gieo neo
Tự bản thân phải gồng gánh chống chèo
Bởi cuộc đời không gì đeo mang mãi

12/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn à

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Em chẳng buồn nữa đâu anh Ba à
Em sẽ quên và không thèm nhớ nữa
Chuyện tình buồn và yêu thương chan chứa
Cũng trôi nhanh từa tựa áng mây bay…
Ngọt ngào như mía lùi í anh Ba ui . chị Dâu em đang rơi nước mắt kìa

Thanh Nga
Thanh Nga
6 years ago

Rất tuyệt vời..
Xin tặng tác giả cả 1 vườn hoa
Chúc vui vẻ ạ

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Chuẩn quá em trai!.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Tâm sự buồn người đọc cũng buồn lây bạn ạ

Mai Sương Lê
Mai Sương Lê
6 years ago

Bài thơ thật Tuyệt Chúc mừng tác giả!

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Lời an ủi ai mà như an ủi chính mình !

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt vời

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Rất hay, chúc mừng Nhà Thơ

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Thơ rất hay hồn thơ rất đẹp

Scroll to Top