Bài Thơ: NGƯỜI BẠN CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGƯỜI BẠN CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI BẠN CŨ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng
Ảnh: Dương Hoàng

Người bạn ấy đã lâu không gặp
Vì bây giờ ở rất xa quê
Cũng mới đây vừa gởi tin về
Vẫn luôn khoẻ xứ người Anh Quốc

Luôn cứ ngỡ bạn quên đi được
Lo làm ăn tất bật xứ người
Giờ đây nhìn trông cũng rất tươi
Luôn cố gắng mỉm cười vui vẻ

Nơi xứ lạ ráng vui bạn nhé
Quên chuyện buồn rồi sẽ bình an
Chuyện ngày xưa là đống tro tàn
Hãy quên hết vững vàng tiến bước

Nếu cố gắng sẽ thành công được
Ở bên này luôn ước bạn vui
Mọi khổ đau rồi sẽ đẩy lùi
Tương lai mới bạn ơi đang đợi

Hãy nhớ nhé khi nào về tới
Ghé qua nhà làm bữa thật ngon
Đừng để cho sức khoẻ héo mòn
Nhớ quý trọng giữ gìn sức khoẻ

Cứ làm việc hăng say bạn nhé
Xứ sương mù vui vẻ bình an.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay. Chúc mừng tác giả

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Em chào anh!
Tuyệt lắm anh..
Em chúc anh cuối tuần vui vẻ thư giản bên gia đình.

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay thế em trai

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Em phải qua Anh Quốc một lần đẻ thăm bạn hiền em oi cảnh đẹp quá

Hoa Trúc
Hoa Trúc
5 years ago

Rất hay bạn à

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hãy nhớ nhé khi nào về tới
Ghé qua nhà làm bữa thật ngon
Đừng để cho sức khoẻ héo mòn
Nhớ quý trọng giữ gìn sức khoẻ

Cứ làm việc hăng say bạn nhé
Xứ sương mù vui vẻ bình an.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

An Bình
An Bình
5 years ago

Những lời động viên đáng khâm phục. Buổi tối an lành anh nhé

Đặng Thị Ánh Xuân
Đặng Thị Ánh Xuân
5 years ago

Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau
Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Scroll to Top