Bài Thơ: NGƯỜI ẤY…CHÍNH LÀ EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGƯỜI ẤY...CHÍNH LÀ EM (Tác giả: Mami Vam)

NGƯỜI ẤY…CHÍNH LÀ EM
Thơ: Mami Vam

Em…
một người đàn bà chỉ có bóng đêm
Mang bên đời những nỗi niềm cay đắng
Trên khung nhạc luôn chọn cho mình nốt trầm thầm lặng
Những giai điệu buồn cứ dai dẳng triền miên

Ước muốn mình có được giây phút bình yên
Nhưng đời nghiệt cay khiến em phải chòng chành nghiêng ngả
Nuốt lệ đắng…"Đời tôi đau khổ quá"
Xuôi ngược giữa dòng đời vất vả bước chông chênh

Đêm lắng lòng bầu bạn với buồn tênh
Trượt chân bước chỉ mình em nâng dậy
Mắt lấm lem nhưng Người đâu có thấy
Tự lấy tay mình lau lệ đắng tràn mi

An ủi lòng thôi hãy cố quên đi
Sao cứ phải vấn vương, mãi ôm ghì nỗi nhớ
Tiếc làm chi đường tình duyên dang dở
Cay đắng vương mang đã lỡ tuổi xuân thì !

19/07/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top