Bài Thơ: NGƯỢC ĐƯỜNG YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGƯỢC ĐƯỜNG YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

NGƯỢC ĐƯỜNG YÊU !
Thơ: Mami Vam

Em ngược đường có tên gọi hôn nhân
Ở nơi đó có tình yêu, có dấu chân hạnh phúc
Có lễ đường, có bạn bè người thân ban lời chúc
Có tiếng hát hò, có tiếng giục đón dâu !

Bỏ kỉ niệm buồn đau em bước qua cầu
Khoác áo cô dâu mỉm cười trong hôn lễ
Trao nhẫn cưới …chợt mắt buồn rưng lệ
Bởi bên em chú rể chẳng là anh !

Cố gượng cười che ngấn lệ long lanh
Không phải anh… vẫn cúi đầu chào hai họ
Hôn lễ rộn ràng tưng bừng vang trước ngõ
Chợt bâng khuâng …ai đó nhắc chuyện buồn !

Trời trong xanh …lòng xối xả mưa tuôn
Cạn chén giao bôi trong em buồn khôn tả
Vui sướng vì đâu khi sống cùng người lạ
Tạm biệt anh ! Ta đã phụ nhau rồi !!

19/06/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top