Bài Thơ: NGU NGƠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGU NGƠ (Tác giả: Hồng Giang)

NGU NGƠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Chúng mình chẳng còn cái tuổi đôi mươi
Tuổi yêu ghét tuổi khóc cười vô cớ
Tuổi vô tư không sầu lo trăn trở
Chẳng nghĩ ngợi gì chỉ nhớ với thương

Chúng mình bây giờ qua tuổi ẩm ương
Nửa cuộc đời chợt vấn vương luyến ái
Trái tim cằn vẫn cuồng si khờ dại
Vẫn đắm say mê mải đến không ngờ

Chúng mình bây giờ vẫn cứ ngu ngơ
Hai kẻ lạc thẫn thờ mơ trái cấm
Tìm đến nhau sẻ chia làn hơi ấm
Góc thiên đường gặm nhấm chút tình si

Đông sắp tàn mà xuân chẳng vội chi
Vòng tay ôm siết ghì đầy cuồng dại
Nụ hôn nồng vẫn ngọt ngào hoang hoải
Trao hết cho nhau chẳng ngại miệng đời

Yêu đi em kẻo ngày tháng rụng rơi
Vườn tình ái ….
Chơi vơi ….
Đầy hoa thắm !
22/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sumi Vania
Sumi Vania
7 years ago

Rất hay ạ!

Thanh Thuỷ Lê
Thanh Thuỷ Lê
7 years ago

Thơ hay tình cảm mượt mà lãng mạn

Lan Ngoc
Lan Ngoc
7 years ago

Đầy cảm xúc

Lê Ái Liên
Lê Ái Liên
7 years ago

Tuyệt vời và ngọt ngào?

Nguyễn Đào Bích
Nguyễn Đào Bích
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi.

Nguyễn Trang
Nguyễn Trang
7 years ago

Hây lắm bạn ơi

Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Ngọt ngào đắm đuối !

Huyền Ma
Huyền Ma
7 years ago

Người có tuổi nhưng tình không tuổi,
Vẫn cuồng si, ngây dại, dỗi hờn,
Vẫn thầm thương chộm nhớ tuổi ương ương…
Tình là thế, tình xanh không tuổi.

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Rất hay anh à

Kim Nhung Nguyen Thi
Kim Nhung Nguyen Thi
7 years ago

Tuổi ẩm ương anh ơi có phải
Cũng tình suy cũng khờ dạy thủơ nào
Cũng yêu thương nòng nàn và say đắm
Cũng nhớ nhung vương vấn thủơ ban đầu
Nét xuân xanh không đẹp như thủơ nào
Như tâm tình như vẫn thụơ đôi mươi . .
. họa cùng anh . Vui nhé

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ rất hay anh ơi

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
7 years ago

Hay lắm nhà thơ ơi!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Ôi… mê man với thơ anh …Hồng Giang..oyy??;)))

Đỗ Lan
Đỗ Lan
7 years ago

Ngu ngơ mà hay quá tác giả !

Luyen Pham
Luyen Pham
7 years ago

Rat hay

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ????

Phúc Trần
Phúc Trần
7 years ago

Yêu đi em kẻo ngày tháng rụng rơi
Hôn đi em không răng rụng hết giờ . Kkk . Thơ hay chúc mừng a .

Ngoc Duong
Ngoc Duong
7 years ago

Va lang mạn

Dạ Lan
Dạ Lan
7 years ago

MÙA….HANH MÔI
……..
Anh chưa kịp về.. mùa đã làm hanh môi
Để mắt sầu nhìn xa xôi ..dịu vợi
Trên mi em giọt sương nào đem tới
Bờ môi hồng nứt nẻ dấu chân chim
……
Đêm Giáng sinh em lặng lẽ kiếm tìm
Góc giáo đường anh có quỳ nơi cũ?
Chẳng thấy anh đâu…hay mùa đang ngủ?
Em xin Chúa trời ban điều ước cho em
…..
Nỗi nhớ anh..giằng xé..khát thèm
Bờ môi nứt nẻ dẫu mùa hanh chưa tới
Đêm Giáng sinh…hong tình em đợi
Sao anh mãi chưa về…gõ cửa tim em?
…….
Gió ru cây bằng nỗi nhớ khát thèm
Cỏ cũng chòng chành vì mơn man của gió
Gốc bàng xưa nghiêng mình trút lá đỏ
Đón mùa về ..mơn mởn nhú chồi lên
…….
Đêm Noel trăng vẫn ghé bên thềm
Sao bờ môi ngọt ngào…bây giờ mặn chát?
Đêm Giáng sinh chẳng còn nghe anh hát
Ngủ đi em!..Anh ru suốt một đời…
……
22/12/2016..M.H

Nguyễn Đức Minh Minh
Nguyễn Đức Minh Minh
7 years ago

Biết mình trong ấy vẫn chưa nguôi
Lửa rằng chưa nguội lại đang nuôi lúc đắm say mê mải thẫn thờ

Hk Nguyen
Hk Nguyen
7 years ago

Thơ tình của chú Giang hay quá; anh mượn vài bài để tán bà xã anh nha

Scroll to Top