Bài Thơ: NGỌT NGÀO TÌNH THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGỌT NGÀO TÌNH THU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGỌT NGÀO TÌNH THU
Thơ: Phú Sĩ

Anh có thấy gì không!?
Gió thu về đẹp mộng
Nắng đùa trên ngọn sóng
Tỏa bóng chiều mênh mang

Nhìn chiếc lá thu vàng
Khẽ vờn ngang mái tóc
Em ngượng ngùng trách móc
Giấu nụ cười yêu ai

Như mùa nắng còn say
Bao điều em muốn hỏi
"Tình yêu nơi anh đó
Dành chỗ nào trong tim!?"

"Khi anh nghĩ về em
Chỉ một điều duy nhất
Dù cuộc đời được mất
Chỉ mình em trong đời"

Mùa thu dầu lá rơi
Mùa đông trời băng giá
Mùa hạ còn nghiệt ngã
Tình vẫn đẹp chào xuân

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Manh Cao
Van Manh Cao
6 years ago

TÌNH TRẢI BỐN MÙA
Anh thấy trời mênh mông
Gió heo may lồng lộng
Nắng vàng đang dệt mộng
Toả muôn ánh hào quang

Nhìn đoá hoa cúc vàng
Khẽ đưa hương thơm nhẹ
Em dịu dàng như thế
Giaáu lòng mình được sao ?

Như giấc mơ ngọt ngào
Bao điều em muốn nói
Tình yêu anh vẫy gọi
Dành phần nào trong tim?

Khi em muốn lặng im
Chỉ có mình anh biết
Dù phương trời cách biệt
Chỉ anh là mong thôi

Mùa Thu lá vàng rơi
Mùa Đông về lạnh ngắt
Mùa Hè trời nắng gắt
Tình em ;;;;bốn mùa Xuân

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Tình vẫn đẹp Chào Xuân
Bài thơ rất hay Tình cảm ngọt ngào Thuỷ chung
Ảnh đẹp Chúc Bạn Tôi nhiều niềm vui mỗi ngày
Mến Chào

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Tình bốn mùa hay tuyệt Phú Sĩ.

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm e

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! This is Marvelous ..

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay lắm em Phú Sĩ

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ NN hay quá. Ảnh đẹp tuyệt

Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
6 years ago

Thu đã về và rất đẹp trong thơ, chúc tác giả buổi tối vui vẻ

Tùng Vũ
Tùng Vũ
6 years ago

Thơ rất hay! Cảm ơn tác giả Phú Sĩ đã chia sẻ.

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời chuc mừng PS buổi tối vui ve hp nhé

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay quá em!
Ngay cuoi tuan an lành

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Mùa thu thơ phú dồi dào
Yêu sao tình cảm ngọt ngào mến thương

Vũ Gia Hiện
Vũ Gia Hiện
6 years ago

Một hòn thơ in đậm mãi trong lòng độc giả
Cảm ơn thi sỹ tài lăng nhiều nhiều lắm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , hình thật đẹp nha em!

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay lắm !
Chúc PS cuối tuần vv, hp…

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Hay quá chị yêu

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Vuong Va.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Friend.

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Ngọt ngào là ngọt ngào em
Hễ nghe thấy tiếng…lại thêm ngọt ngào
Bao giờ không phải chiêm bao
Cầm tay nhau bước thêm yêu ngọt ngào?

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

THU NGỌT NGÀO

Anh có thấy Thu sang
Lá vàng mơ trải lối
Gió vi vu nhẹ thổi
Thầm gọi dấu yêu ơi

Xanh thẳm cả khung trời
Một thời yêu nhớ mãi
Bến xưa em trở lại
Khắc khoải đợi chờ anh

Hương cốm thoảng ngọt lành
Giăng mành sương khắp ngả
Nhớ một người xa quá
Xuyến xao lạ trong lòng

Ai mang nắng ra hong
Mênh mông chiều nhuộm tím
Hương mùa Thu ngọt lịm
Bịn rịn mùa heo may

Anh nhé trở về đây
Vòng tay bên nhau mãi
Môi hồng ta sát lại
Ngọt ngào mùa Thu sang

BẰNG LĂNG TÍM
8/1017

Bài thơ tuyệt vời chị ơi

Quy Nguyen
Quy Nguyen
6 years ago

Thơ tình hay dịu êm-trẻ trung

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay quá cho em thật nhiều cảm xúc chị ạ

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Quá ngọt ngào rồi chứ kg chỉ ngọt ngào thôi nha PS!

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Hay lắm bạn à.

Kieu Oanh
Kieu Oanh
5 years ago

Hay tuyệt vời bạn à ..

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Ngũ ngôn mượt mà, đong đầy cảm xúc. Chúc mừng bạn nhé!

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Lời thơ đong đầy cảm xúc. Hay lắm . NH chúc bạn vui vẻ hạnh phúc nhé.

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
5 years ago

Chúc bạn an lành

Scroll to Top