Bài Thơ: NGÓNG TRÔNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGÓNG TRÔNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGÓNG TRÔNG
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp người nào có bền lâu
Trăm năm ngắn ngũi, bạc đầu phơi sương
Trăm năm nơi chốn vô thường
Thành,trụ,hoại,không, vấn vương làm gì
Âu sầu phiền não mà chi
Thong dong tự tại, bước đi nhẹ nhàng
Hoa kia sớm nở tối tàn
Giàu sang rồi cũng, theo làn khói sương
Cuộc đời cần lắm yêu thương
Đừng gieo trái đắng, lệ vương mi sầu
Sông sâu nào dễ bắt cầu
Cuộc đời ai biết, được đâu mà ngờ
Biệt ly chết chóc bơ vơ
Trăm năm cuộc sống, bến bờ sắc không.
Trăm năm nơi chốn bụi hồng
Có rồi lại mất, ngóng trông làm gì.
Tìm về đạo pháp huyền vi
Thoát vòng sanh tử, viễn ly luân hồi.

Ngạo Thiên ( 21/9/15 )

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Nguyen
Duy Nguyen
8 years ago

Nam mô a di đà phật

An An
An An
8 years ago

Trai Đường Bộ Xin lỗi tớ gắn thẻ nhầm

Dung Anh Binh
Dung Anh Binh
8 years ago

co rồi lai mất,ngóng trông làm gì .Ngóng để hy vọng xem còn giữ được những gì xắp mất,vì khi đã có rồi mà bị mất thì thấy buồn và hụt hẫng lắm

Phan Duy Hoàng
Phan Duy Hoàng
8 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Pham Thuyen
Pham Thuyen
8 years ago

nam mô bôn su thich ca mâu ni phât

Rosa Libra
Rosa Libra
8 years ago

Nam mô a di Đà phật

Vui Trần
Vui Trần
8 years ago

Lang thang trong coi ta bà
Tây thiên là chôn quê nhà xa xam kheo tu xe đuoc vê tham
Quê huong ta đó ngàn nam vinh hang
Nam mô a di đà phât

Lynn Ha
Lynn Ha
8 years ago

Nam Mo A Di Da Phat.
Nam Mo A Di Da Phat.
Nam Mo A Di Da Phat.

Bố Của Mon
Bố Của Mon
8 years ago

Nam mo a di da phat b

Scroll to Top