Bài Thơ: NGỐC NHỚ ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGỐC NHỚ ANH (Tác giả: Mami Vam)

NGỐC NHỚ ANH
Thơ: Mami Vam

Mình còn lại gì trên cái nghĩa "Bạn Thân"
Dẫu em có nhớ anh nhiều trăm vạn lần đi nữa
Thì giờ đây anh đã quên lời mình hứa
Bỏ Ngốc cô đơn giữa lúc khó khăn này !

Chiều nhớ Người nơi khóe mắt cay cay
Anh đã vô tâm không đoái hoài thương tưởng
Hình bóng Ngốc giờ chỉ là mường tượng
Chỉ riêng em thương nhớ mãi về Người !

Nhìn tấm ảnh với gương mặt thật tươi
Một nụ cười khiến lòng không quên được
Nếu cuộc đời cho em một điều ước
Quay ngược thời gian để Ngốc được cạnh Người

Những tháng ngày ta xướng, họa vui chơi
"Anh rất vui khi đời cho chúng ta là bạn"
Câu nói đó dần trôi theo ngày tháng
Anh để quên trong dĩ vãng tình buồn…

Lòng ngậm ngùi…nước mắt lại tràn tuôn…!!

11/10/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top