Bài Thơ: NGỘ (Tác giả: Lê Hoàng)

NGỘ
Thơ: Lê Hoàng

Thật là ngộ ..về hai chú cá
Mỗi một cần đớp cả hai câu
Ôi vui ! Cảm xúc lần đầu
Song ngư về với om bầu canh chua .

Buổi thư giản được mùa no cá
Cũng đủ loài nhìn đã mắt luôn
Anh em chén rượu khơi nguồn
Bầu thơ tâm sự trào tuôn nỗi lòng .
Lê Hoàng 9/7/18

Ps : Có ai câu được một lần hai con cá chưa hè ? ?

Bài Thơ: NGỘ (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: NGỘ (Tác giả: Lê Hoàng)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Quoc An Thai
Le Quoc An Thai
6 years ago

E câu 1 lần 1 rổ nhá

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay lắm em

Hoa Huynh
Hoa Huynh
6 years ago

Giỏi xiệt
Chúc mừng đệ nha
Nhậu hoành tá tràng ý nhộn hoành tráng nuôn nha

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Xưa có câu : Bắt cá hai tay.
Nay có kiểu : Một cần hai lưỡi .

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Anh trai em chúc anh nh lời chúc tốt đẹp nhất ngủ ngon hp nhé a h

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
6 years ago

Sao 2 con cá câu được thấy nhỏ mà 2 con ở dĩa to thế???

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
6 years ago

Hun giỏi thiệt cần câu hai cá
Muội nhìn mà thấy đã quá đi
Diếc này chết cũng còn si
Tình yêu chảo mỡ bộ đì vữn ngon… Hêhê

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
6 years ago

Chúc ngày mới vui vẻ Lê Hoàng

Pháp Nguyễn
Pháp Nguyễn
6 years ago

Nhậu khi mô mà vui vậy a

Nga Trần
Nga Trần
6 years ago

Một cái cần nhưng 2 lưỡi câu

Scroll to Top