Bài Thơ: NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoàng Lan

Hết đông rồi mà lạnh vẫn lạnh thôi
Hay tại anh đã nới vòng tay ấm
Để em buồn nên khóe mi lệ đẫm
Nhỏ vào lòng đau lắm trái tim em

Đông qua rồi nhưng lạnh mãi lạnh thêm
Hay tại vì thời gian đêm dài quá
Mắt trông về một người dưng xa lạ
Nghe nhói lòng buốt giá trái tim côi

Đông xa rồi nhưng sao lạnh chẳng trôi
Hay là tại chơi vơi lòng nhung nhớ
Mối tình xa chỉ duyên thôi không nợ
Cứ đợi chờ nên ngỡ mãi mùa đông!
HL
******
Bài họa của anh Son Tran

Nàng đông già uể oải chẳng muốn đi
Cứ lề mề kệ nàng xuân gõ cửa
Thương nàng Bân còn bao điều ẩn chứa
Áo tặng chồng đang còn dệt dở dang

Nên trời xuân dẫu có chút nắng vàng
Nhưng đó đây gió heo may vẫn thổi
Gieo vào em một chút tình bối rối
Xuân về rồi em ngỡ vẫn còn đông

Chuyện nàng Bân may áo dở cho chồng
Tiết trời xuân dẫu vẫn còn se lạnh
Và không gian chắc vẫn còn ngăn cách
Nhưng không hề ảnh hưởng chuyện hai ta

Dẫu cách xa nhưng vẫn mãi đậm đà
Vẫn nhơ thương từ cả trong giấc ngủ
Gọi tên em như một câu thần chú
Tự nhủ rằng trọn kiếp chỉ vì em.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé y…

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay lắm Lan Hoàng. Bài thơ thật tâm trạng và… giống mình.hihi

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rất hay em gái

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Ui thơ hay.. hay rất hay nè e gái uiiiiiiiiiiiii

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Ước gì hè đến đông qua
Để cho ai đó không còn chờ trông …

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em! Lan Hoàng

Đông chưa về em có nhớ anh không.
Chiếc áo phông khoác lên người thêm ấm.
Xuân trôi qua nhưng vẫn còn lạnh lắm..
Giữ thân mình kẻo bị cảm nha cưng..

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Rất là hay em ơi

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Hay lắm Hoàng Lan ! Nhưng khó họa quá

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp người xinh
Hoàng lan ngày mới vui vẻ nhé

Mười Phạm
Mười Phạm
7 years ago

Rất hay em gái

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Áo hồng mặt đẹp sáng trong
Cạnh bồn hoa trắng hỏi lòng nhớ ai
Đông qua xuân đến trang đài
Hè về phượng nở nhớ cài tóc xưa
Hoàng Lan nhớ

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Lau zui k gap .em van khoe chu .tho em moi ngay cag hay đo .hi đong lanh nang gui het vao tho .ngoai doi nag co bao gio lanh đau hi .buoi toi vv em ni .

Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Rất rất là tuyệt vời nha

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Hay lắm em gái ơi.

Scroll to Top