Bài Thơ: NGỎ LỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGỎ LỜI (Tác giả: Mạc Phương)

NGỎ LỜI
Thơ: Mạc Phương

Tiếng xuân tý tách trổ mầm
Cỏ non mươn mướt đâm ngang sắc trời.
Một làn mưa bụi rơi rơi
Đào phai dẫn lối cho lời yêu thương.

Xuyến chi e thẹn vệ đường
Mỏng manh cánh tím luyến vương bụi mờ.
Giọt đời lăn lóc câu thơ
Dập dồn nhịp gõ rớt tờ lịch bong.

Một mình thong thả chờ mong
Thướt tha thả bộ thong rong mỉm cười.
Quanh co đồi núi bể khơi
Mở lòng chia sẻ đầy vơi với người.

Vì luôn ao ước ở đời
Có người tri kỉ chia đôi nỗi niềm.
Chân thành gìn giữ không quên
Nghĩa tình đằm thắm ở miền tâm tư.

Bên hè chuông gió lắc lư
Bỗng nhiên tâm tưởng ngỡ như anh đùa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Tuổi xuân xế bóng cũng vừa ngang qua.

Rộn ràng cây lá cỏ hoa
Tháng giêng khấp khởi thiết tha mặn nồng.
Trầu têm cau đậu chữ lồng
Yến oanh ríu rít tiễn đông lụi tàn.

Ai ơi trong tiết xuân sang
Có về dốc đá đón nàng mộng mơ ?

MP 11/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Tuyệt lắm

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Rất tuyệt vời.Cảm ơn.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Rất tuyệt.Cảm ơn tác giả.

Duc Van
Duc Van
4 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay ảnh rất đẹp chúc mừng tg thơ

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Rất là hay

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay ..Ảnh đẹp
Chúc em của chị luôn an vui đong đầy hp

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ hay và rất xúc động đầy chất tình sâu sắc!

Phạm Hồng Đức
Phạm Hồng Đức
4 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp quá chị ơi
Em chúc chị thứ bẩy
Vui vẻ chị nhé

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
4 years ago

Bài thơ hay. Bạn hiền ạ.

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Bài thơ hây ảnh like like bạn

Hùng Phan
Hùng Phan
4 years ago

đẹp quá

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá chị ơi
Bài thơ hay lắm ạk

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm nhé

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, cm chị

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay hinh ánh đẹp chúc em buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương đêm bình yên ngủ ngon mơ đẹp.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp chị yêu ạ em Chúc chị buổi tối cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé

Hùng Pham Viet
Hùng Pham Viet
4 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp!

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Wow hay quá bạn ơi Trầu têm …nghe giống cổ tích có hậu quá hà Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Phan Đăng Thịnh
Phan Đăng Thịnh
4 years ago

Giỏi thơ chọn cảnh tuyệt vời .
Trên môi luôn nở nụ cười giống Em .

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

Em ơi anh thích nhất hai câu kết
“Anh ơi trong tiết xuân sang
Có về dốc đá đón nàng Mạc PHƯƠNG
Dốc đá ở đâu nào ai có biết…?

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

Xin tặng tác giả

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bt hay quá đi

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Chỉ thời ai cứ ngẩn ngơ
Vương vào nỗi nhớ tìm làng đắm say
Hãy thời tuyết phủ ngàn cây
Để người quên hết cả ngày yêu thương

Đường hao em ghé còn vương
Sắc xuân pháo đỏ ngập đường đón em
Ngẩn ngơ mắt cứ ướt nhèm
Mơ hay tỉnh mộng đền vui hương tình ……

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

Chỉ PM nghe được tiếng xuân trổ mầm . Từ đó,cả bài thơ trổ mầm theo.
Chúc mừng PM có bài thơ hay.

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay lắm

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top