Bài Thơ: NGHIÊNG CHIỀU NỖI NHỚ . *** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGHIÊNG CHIỀU NỖI NHỚ . *** (Tác giả: Phú Sĩ)

NGHIÊNG CHIỀU NỖI NHỚ . ***
Thơ: Phú Sĩ

Nghiêng nỗi nhớ về bên nào anh hỡi
Để tìm ta trong chờ đợi nghẹn ngào
Để tìm mình trong cuộc sống xôn xao
Tìm tĩnh lặng giữa sóng đời giông bão

Nghiêng nỗi nhớ người ơi sao chẳng đợi
Kiếp tha phương lặn lội mãi cuộc đời
Bóng chiều tà nơi phương ấy xa xôi
Đất mẹ nhớ người con còn dịu vợi

Nghiêng nỗi nhớ theo tiếng lòng mong đợi
Đồng lúa vàng hối hả gọi mùa sang
Nụ cười em niềm hạnh phúc rỡ ràng
Đơn giản lắm tình quê nghèo mùa cạn

Nghiêng nỗi nhớ tuổi thơ thời dĩ vãng
Cánh diều bay lơ đãng lúc chiều rơi
Đời em thơ mai đây nở rạng ngời
Hoa của đất quê hương nuôi ta đó!

Nghiêng nỗi nhớ qua lối về xóm nhỏ
Con đường mòn bóng nhỏ nắng chao nghiêng
Cánh cò ơi! thương mẹ lắm ưu phiền
Đêm lặn lội quảng đời bên sông vắng…

Ta ghi mãi nỗi nhớ trong thầm lặng
Bởi sao quên nơi sâu lắng cuộc đời
Kỷ niệm về trong giấc ngủ đơn côi
Chao nghiêng mãi những lời ru thương nhớ…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt bạn ạ ! Rất tuyệt
Trưa vui vẻ bạn nhé

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Bờm nè !!!!!
Nhớ chàng chị biết làm răng
Đến khi em ngủ chị rằng mần thơ
Trong đầu chẳng có biết mô
Tui yêu ông lắm bây chừ làm răng…..

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay
Ảnh tuyệt!
Chúc btrvv

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Hay hết ý ,tuyệt quá em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Thơ hay !

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Rất tuyệt vời rất hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nghiêng lọn gió gửi vào đêm thăm thẳm
Suốt canh dài ta ngồi ngắm trăng khuya
Sợi vương buồn ta cũng muốn sẻ chia
Nhưng lại sợ ai kia choàng tỉnh giấc

Nghiêng sợi nắng bên thềm ru gió bấc
Đông chớm về thầm nhắc kỷ niệm xưa
Quê mẹ ta đất cằn đợi cơn mưa
Nơi đáy dạ nhớ sao vừa người hỡi

Nghiêng đò nhỏ bến sông chiều mãi đợi
Đóa cải ngồng mùa mới lại trổ bông
Dáng mẹ yêu đang tất tả trên đồng
Cánh cò trắng giữa mênh mông chiều nhớ

Bài thơ hay lắm chị, mờ hôm nay hồn thơ của em nó cũng nghiêng đâu mất rùi ạ, nhận hoa em gái tặng chị nhé

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em … Em nằm võng viết thơ nỗi nhớ trao đi trao lại tuyệt vời như lời ru quê mẹ…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Quê mẹ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Nhớ lắm quê

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Quê mẹ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Quê mẹ đẹp lắm

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Tặng hoa em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

…. Kỷ niêm về giấc ngủ đơn côi… Chao nghiêng mãi những lời ru thương nhớ… Hay…. Em

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Thơ em quá tuyệt vời

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Rồi chợt một ngày ta nghiêng chiều nỗi nhớ
Trở về thời trẻ dại tuổi thơ xưa
Nũng nịu vô tư ôm vai Mẹ đòi quà
Nơi đất khách không tìm đâu có được
Thơ hay lắm em gái Phú Sĩ ơi ! Em làm cho anh bâng khuâng rồi nè ?.

Cuc Nguyen Tran
Cuc Nguyen Tran
7 years ago

Tho hay lam chuc mung

Bettie Castleberry
Bettie Castleberry
7 years ago

Lovely photo

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thật thiết tha hồn thơ thật đẹp
ấm nồng hương mang mát rất hay
cảm ơn bạn Phú Sĩ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt bạn hiền ơi

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

bài thơ hay quá hình minh hoạ đẹp,chúc bạn Phú Sĩ ngủ ngon mơ đẹp.!

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
7 years ago

Phú sĩ ơi thơ hay quá

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm em !

Tee Vo
Tee Vo
7 years ago

Nghiêng nỗi nhớ qua lối về xóm nhỏ
Con đường mòn bóng nhỏ nắng chao nghiêng
Cánh cò ơi! thương mẹ lắm ưu phiền
Đêm lặn lội quảng đời bên sông vắng…

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ à!

Scroll to Top