Bài Thơ: NGHIỆN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGHIỆN (Tác giả: Mạc Phương)

NGHIỆN
Thơ: Mạc Phương

(Bài họa thơ hài cho vui, MP kính xin không bị ném đá )

Anh à… em có a dua.
Hay lên facebook vui đùa thôi nha.
Bởi vì anh vắng ở nhà.
Tối ngày luôn bận la cà đó thôi.

Rượu bia rồi cả son môi.
Ở trên cổ áo.. nhưng rồi em yên.
Anh cũng đừng tưởng em hiền.
Để em tức giận… đánh liền không tha.

Vợ anh chăm chút việc nhà.
Gọn gàng sạch sẽ thế mà còn chê.
Lên phây thì có tội giề ?
Bạn bè vui vẻ… anh về dừng ngay.

Bạo lực…anh cứ ra tay.
Nhưng mà hãy nhớ từ nay…em liều.
Cỏ non anh cứ liêu xiêu.
Coi chừng hai kẻ gặp nhiều tai ương.

MP họa 7/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Văn Thọ
Đinh Văn Thọ
4 years ago

❤️?❤️

Lê Đình Ngoc
Lê Đình Ngoc
4 years ago

Xịn chúc mừng bạn buổi chiều nhiều niềm vui

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

❤️❤️❤️ Hay lắm chị iu

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

rất nhiều người nghiện thơ của em cả người nữa đấy nhé.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm bạn

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Hay lắm

Bùi Tất Thành
Bùi Tất Thành
4 years ago

Nghe cũng mệt nhỉ

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Rất hay và thú vị..

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Kỷ Niệm Khó Quên
Kỷ Niệm Khó Quên
4 years ago

Đẹp rất rất đẹp…

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Lên FB thì có tội giề nhở

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
4 years ago

Dạt dào cảm xúc bài thơ hay em ảnh rất đẹp

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Thôi đừng liều nữa em ơi
Từ nay cứ việc trả lời bạn thơ
Mấy anh thi hữu đang chờ
Họ khen em đẹp hot gơ chân dài
Họ khen em rất đa tài
Thơ tình cũng giỏi thơ hài cũng hay
Vừa qua anh bận mấy ngày
Sếp mời đi nhậu nên say ý mà
Son môi là của người ta
Anh đâu có biết đó là của ai
Tại vì lúc đó anh say
Cho nên bè bạn chở ngay về nhà
Có gì thông cảm em ha
Từ nay em cứ việc mà lên face?

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
4 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc lắm ,
Chúc tg chiều đong đầy yêu thương và dạt dào thi hứng sáng tác nhé

Trung Macdinh
Trung Macdinh
4 years ago

Hay quá chúc mừng em

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
4 years ago

Hay lắm nha

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
4 years ago

Hii rất hay

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
4 years ago

Hay đáo để…

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay lắm

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Răn đe ngay từ đầu đi chị

Nguyen Son
Nguyen Son
4 years ago

Bài viết rất tinh

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Hay nè! Chúc em vui vẻ

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Cỏ non xanh tận chân trời
Cùng em thi đấu tuyêt vời nghe anh
Ruộng em đã mởn có xanh
Dồn điền đổi thủa mong anh trở về
Ruộng nhà cày sướng hết chê ,thơ hay quá,chúc mừng mạc phương nha

Scroll to Top