Bài Thơ: NGHỊCH LÝ MỘT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGHỊCH LÝ MỘT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGHỊCH LÝ MỘT MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

“Hãy đợi đông về, anh sẽ nói yêu em!…”
Câu nói ấm êm … em đợi hoài … đợi mãi…
Em yêu mùa đông, hình như từ lâu lắm ,
Em chỉ nhớ rằng …năm ấy cũng mùa đông ……

Em đã tự tay viết tiếp bản nhạc lòng ..
Về những mùa đông … những hàng cây trụi lá,
Về tình yêu nhạt màu …. lá thu vàng lả tả
Còn chút đượm buồn … trong cơn gió heo may

Em đã viết về mảnh đời giữa dòng xoay
Những nụ hôn nồng nàn khi trái tim sưởi ấm
Giọt nước mắt muộn màng …theo tình yêu để lại…
Em nhận ra rằng…
…………..cuộc đời này không chỉ có tình yêu…

Và những mùa đông em viết tiếp trong chiều….
Có gió lạnh mưa phùn …. với nỗi niềm rơi lại !
Những ngày nắng trải vàng… nỗi lòng ai tê tái!…
Trên đường yêu qua .. mùa lá cũng rơi nhiều

Nếu một chiều tàn anh gót mỏi hắt hiu
Giữa dòng nổi trôi … em sẽ là bến nghỉ
Anh vội ra đi … trên nẻo đường thiên lý ….
Em sẽ viết thêm về … nghịch lý một mùa đông …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tuan Le Ba
Tuan Le Ba
7 years ago

Tuyệt vời!

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Mùa đông đến anh sẽ nói yêu em.
Nhưng cái lạnh làm anh xa cách.
Giữa đôi bờ mà khắc khoải con tim..
Anh vẫn nhớ vẫn mong ngày gặp lại
Để tình nồng ta ấp ủ hoài mong..
Thơ em hay lắm

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ tuyệt vời hay lắm nhé, chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Đợi đông về…anh mới dám nói yêu em
Nhờ gió lạnh để tìm bàn tay ấm
Những cơn mưa thu ngập tình thắm đậm
Nắng võ vàng cũng ấm lại mối tình câm

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hay quá em ơi..
tình yêu của mùa đông …
mùa cưới mùa hạnh phúc…. mùa duyên kết vợ chồng….. mùa đẹp…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

chúc mừng em luôn thành công…

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Buổi chiều vui em nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ chị iu luôn tuyệt vời lắm ạ

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Mùa cải mới trổ ngồng rồi anh nhỉ
Đông mới về thủ thỉ lá vàng bay
Gió dặt dìu se chút lạnh heo may
Cây lặng đứng chờ ngày xuân ấm lại

Tuyết rơi nhẹ khung trời buồn khắc khoải
Chim từng đàn bay trở lại phương Nam
Lá sầu đông phủ kín lối sắc vàng
Con đò nhỏ ngỡ ngàng nơi bến đợi

Đôi cánh nhạn bay tìm nơi ấm mới
Hoàng hôn buông vời vợi nhớ người xa
Ngày chia tay anh tặng bản tình ca
Trên lối nhỏ ngàn bông hoa tuyết trắng

Đời dâu bể trải thăng trầm cay đắng
Xa anh rồi đêm lặng lẽ mình em
Phút giây yêu đan tay nắm êm đềm
Tình xưa cũ giờ càng thêm nhung nhớ

Đông về tới mang theo mùa gió trở
Đừng để nhau làng lỡ một mùa thương
Khúc nhạc si thêm ấm áp môi hường
Ngày đông giá đêm canh trường mãi đợi

BLT – 11/2016

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

bài thơ thật mênh mang cảm xúc
tình thênh thang mang mát tuyệt vời

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Cảm xúc đông thật tuyệt bạn ơi!

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Bài thơ thật hay bạn ạ !
Tràn đầy cảm xúc ạ !

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

thơ tuyệt lắm chị iu

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Chỉ biết là rất tuyệt

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM LỜI THƠ THẬT NGỌT NGÀO VÀ THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tiến Thịnh
Tiến Thịnh
7 years ago

Tuyệt vời

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks phú sĩ thơ hay rất….LIKE….

Nguyễn Xuân Sang
Nguyễn Xuân Sang
7 years ago

Hay…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em

Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
7 years ago

Hay quá!

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Thay

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban hien xinh dep va tai gioi .minh chuc ban hien luon vui ve .

Hoangvan Yhct
Hoangvan Yhct
7 years ago

Nhưng buồn quá…E cứ là Bến Đợi / Mùa Đông qua….có Đón Xuân Về?

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay quá em à

Scroll to Top