Bài Thơ: NGHĨA ĐỊA TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGHĨA ĐỊA TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

NGHĨA ĐỊA TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

Có nhiều lúc Sao chẳng biết làm gì ?
Gió từng cơn thổi qua hồn trống trải.
Nghe lòng mình những cơn đau tê tái.
Cả không gian đen kịt cả nỗi buồn.

Chẳng muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn.
Tự lau khô và mỉm cười gượng gạo.
Giận bản thân sao mãi cứ chênh chao.
Cứ mong ước những điều không thể có.

Mắt thẫn thờ nhìn ánh trăng trước ngõ.
Lại rưng rưng dòng lệ khóe mi cay.
Tình yêu anh đã rời khỏi tầm tay.
Dẫu đớn đau cũng chỉ là vô nghĩa.

Ngày qua ngày đời càng gần nghĩa địa.
Yêu thương kia cũng rời bỏ xuân thì.
Em mỉm cười và gắng chẳng suy bì.
Cố tin tưởng kiếp sau không đau khổ.

Em bên anh trong ngày vui pháo nổ.
Còn kiếp này chôn nghĩa địa tình yêu.
Mong thời gian… mộ sẽ phủ đầy rêu.
Gắng sống nốt cuộc đời trong lặng lẽ.

( PH 29/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Buồn áo não qua tâm tư rồi rơi trên dòng thơ cho nỗi niềm càng áo não…! Bài thơ chất ngất nỗi lòng lắm Phượng Hồng
Chúc em cùng gia đình có những ngày lễ thú vị nhé.

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay lắm em ngày mời vui em nhé

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Buồn quá em ơi

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Nghe xót xa và hoang tàn quá Phượng Hồng em ! Huhu !

Hero Nguyen
Hero Nguyen
7 years ago

THIEN DUONG NOI AY …
………………
NOI AY … KHI EM GAP ANH…
HOA NHIP YEU NHAU LUOT NHANH CAM XUC …
THIEN THAI MOI LOI HANH PHUC TRONG NHAU..
UU PHIEN PHUT CHOC TAN MAU..
THIEN DUONG NOI AY NGOT NGAO EM ANH…

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Mong là được, ước là thầy. Cứ cứ đi..hihhhh..chúc

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

HỒI SINH

(Cảm tác)

Này Em ơi ! Đừng bi quan sầu luy !
Mở cửa lòng đón tia nắng bình minh
Thả tái tê đau đớn ở lòng mình
Vào khoảng trống trong không gian vô tận.

Phơi nước mắt khô đi niềm ân hận,
Đem nụ cười thách thức với thời gian
Đem tin yêu vào ánb mắt ngập tràn
Điều mong ước mỏng manh nhưng có thể.

Trong ngõ mắt sẽ khô đi giòng lệ,
Ánh sáng đang đổ xuống mặt trăng đầy
Mây kéo thấp tình yêu ở tầm tay
Anh sẽ đến xoa tan niềm đau khổ.

Vui lên Em tình mình reo pháo nổ
Nửa cuộc đời mình tron vẹn bên nhau
Xóa trong tim nghĩa địa tím thương đau
Mở cuôc sống hồi sinh màu hoa nắng.

TranPhamDinh
29.04.16

Ảnh sưu tầm

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm, buồn !

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
7 years ago

Hay lắm PH , em có nhiều ý tưởng rất phong phú đưa vào nội dung bài thơ , chỉ cần chú trọng thêm niêm luật là em rất xuất sắc
Ngày mới vv em nhé

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá đi

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

ngày mới vui nha!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

too sad

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Đau xót lắm…

Hồng Đăng
Hồng Đăng
7 years ago

Rất chi là thích kb với những ai làm thơ hay như chị.

Chiến Nguyễn
Chiến Nguyễn
7 years ago

Em bai tho hay va tinh cam nhung sao buôn qua

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay
Rất tâm sự

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng!
Nghe sao buồn thế em. Hãy sống mạnh mẽ lên chứ!

Yell Aut
Yell Aut
7 years ago

lieu co BI wa ko ban ui!!!!!

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

1/2!!!!! : 1/2????

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Thơ hay mà buồn

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Co len co be ngoi dam chieu ao tuong qua .

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Chị iu ơi thơ nghe mà buồn quá, nhưng đó là thành công của chị xin chúc mừng chị nha.

Hữu Chân
Hữu Chân
7 years ago

Buồn lây bạn bè trên phây là…có tội . -xin chia sẻ với PH .

Hai Anh
Hai Anh
7 years ago

buồn quá c ơi.Chúc c và gđ cuối tuần vv, hp c nhé.

Pham Pham
Pham Pham
7 years ago

Ua sao mọi người lại buồn thê nhi? Đang vui lên facebook thấy ai cũng nói chuyện buồn hết vậy? Buông hết di các bạn oi

Pham Pham
Pham Pham
7 years ago

Sao cu chôn mãi vay PH người muốn hồi sinh? Người cu doi chôn? Thôi hãy để tat ca trên mặt đất đi Buôn qua vậy

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Tái tê , Thê thảm !

Tùng Dương Đoàn
Tùng Dương Đoàn
7 years ago

Hay lắm Phượng Hồng lời thơ buồn thảm thiết, tê tái lòng người!

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

HOA NẮNG

(Cảm tác 2)

Cuộc đời này luôn thay đen đổi trắng,
Cánh hoa tình đậm nhạt cũng vậy thôi
Nước mắt đầy rồi đến lúc cũng vơl
Ôm cay đắng để niềm vui trở lại.

Trong đời này không ai sầu khổ mãi,
Đêm tối đen chờ ánh sáng bình minh
Trăng tròn khuyết cũng là chuyện thường tình
Nhưng bản lãnh vươn xa do mình cả.

Đem trái tim về phơi trong nắng hạ
Đế tan nhanh những băng tuyết lạnh đông
Đón tin vui trong hoa nắng trổ bông
Đem niềm đau vùi chôn miền dĩ vãng

Anh tin rằng nửa đời Em xán lạn,
Khi tình về rú ân ái lên ngôi
Nối hai tay hai giòng ấm hòa đời
Vườn mở rộng trong tình yêu hoa trái.

TranPhamDinh
29.04.16

Ánh sưu tầm

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay mà não lòng quá

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

Hibh nhu dt bi hu huuu

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay nhug bun wa PH..mog b dug bun nhu tho nhe.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Tôi thấy hay, mà nôn nao sầu thảm, bởi :
Ngày qua ngày đời càng gần nghĩa địa
Yêu thương kia cũng rời bỏ xuân thì.

Scroll to Top