Bài Thơ: NGHĨ VỀ NƠI ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGHĨ VỀ NƠI ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

NGHĨ VỀ NƠI ẤY
Thơ: Mạc Phương

Nơi anh sống, thường đổ mưa bất chợt
Rất nhiều lần thấm ướt góc phố quen
Giữa dòng người đang hối hả đua chen
Mong cuộc sống tốt lên nhiều hơn nữa

Mùa qua mùa, nỗi niềm thêm chất chứa
Những nhọc nhằn ăm ắp nửa đời anh
Nhìn mái tóc nay đã bạc màu xanh
Khi vất vả lo hoàn thành công việc.

Phấn đấu không ngừng… guồng quay mải miết
Bỗng giật mình nuối tiếc khoảng thời gian
Cùng tri kỷ chia sẻ những gian nan
Không còn nữa… đã tàn theo tuổi tác.

Mưa rơi rơi cho nỗi buồn man mát
Nhớ vu vơ tiếng hát giữa đời thường
Gửi nơi ấy một chút gió thơm hương
Một nụ hôn còn vương trên đôi má.

Em và anh… vẫn cách xa hai ngả
Nhắn một lời vội vã cũng vui vui
Chỉ vậy thôi… tâm cũng đỡ bùi ngùi
Khi trái tim chẳng thể vùi thương mến.

MP 26/10/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
5 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn ngày thứ sáu có thật nhiều yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Hay lắm nàng ơi

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ hay!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt quá chị yêu

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương ạ thơ rất hay xin Chúc mừng em nha

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Tuyệt vời Mp oi

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương em ơi! Mến em luôn vui

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ hay quá Mạc Phương!

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Rất hay.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Tuyệt quá Em !
Hãy gửi về nhau tất cả nỗi nhớ thương
Của một thủa nay vợi vời xa cách
Gửi về nhau cả ngàn ngày hờn trách
Cuối con đường liệu tay có được trong tay

Ta gửi cho nhau tất cả .. hôm nay …
Mạc Phương , thơ Cô giáo luôn có cái rất riêng .. Chúc mừng Em .

Bien Pham
Bien Pham
5 years ago

Bài thơ hay lắm Tg ơi

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Hay lắm chị yêu

Trơi Mây
Trơi Mây
5 years ago

Thơ hay , chuc e buôi trưa vv hp nhe nha thơ BLT

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Hay

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời ạ chị iu

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay lắm bạn.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Hay lắm chị iu ơi

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ quá hay !

Vi Hoài Thanh
Vi Hoài Thanh
5 years ago

thø hay chúc mùng ban nhè

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Thơ hay ảnh cũng đẹp , chúc c iu buổi tối vv nha

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
5 years ago

Dep va de thuong qua

Võ Hoàng Sâm
Võ Hoàng Sâm
5 years ago

Man mác !

Manh Dinh
Manh Dinh
5 years ago

Hay wua

Scroll to Top