Bài Thơ: NGHỈ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGHỈ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

NGHỈ ĐI EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em mệt rồi hãy tạm nghỉ ngơi thôi
Đừng cố nữa cuộc đời còn dài lắm
Hạ đã qua Phượng đâu còn hồng thắm
Nghỉ đi em quên chát đắng dòng đời

Anh biết rằng cuộc sống quá chơi vơi
Thân thục nữ rã rời trong mưa nắng
Nghỉ đi em bờ vai anh vững lắm
Nếu em cần đừng né tránh dựa đi

Nghỉ đi em cần chi phải nghĩ suy
Tình yêu là cho đi đâu nhận lại
Dựa vào anh có gì mà e ngại
Đêm thu này khắc khoải lắm em ơi

Anh muốn em dựa vào anh trọn đời
Đừng đắn đo chơi vơi trong sầu muộn
Con sóng tình trong anh luôn cuồn cuộn
Ấp ôm em mong muốn được êm đềm

Nghỉ đi em cho tóc xõa vai mềm
Đừng trăn trở…..
Cho đời thêm …..
Sóng gió !
19/07/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nghỉ đi em quên chát đắng dòng đời
Nghỉ đi em bờ vai anh vững lắm
Nếu em cần đừng né tránh dựa đi
Dựa vào anh có gì mà e ngại
Đêm thu này khắc khoải lắm em ơi
Đọc thơ anh mà nước mắt tuôn rơi , gợi trong ta bao thương nhớ đầy vơi , bởi cuộc đời sao cay đắng chơi vơi , hơn nửa đời còn rụng rơi hạnh phúc
Hồng Giang ơi…súc động nghẹn ngào
Những lời động viên nhẹ nhàng êm dịu mà nồng ấm nơi con tim
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Bài thơ rất hay và súc động vô cùng , làm rung động bao trái tim yêu
Ngày mới tràn đầy năng lượng bình an hạnh phúc nhé chàng

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho hay voi thi sī HG

Mai Phương
Mai Phương
3 years ago

Rất ngọt ngào…

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Nghỉ đi em bờ vai anh vững lắm
Nếu em cần đừng né tránh dựa đi” ?????

Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung
3 years ago

Rất hay .Cảm xúc đã chạm đến trái tim

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Nguyễn Bích
Nguyễn Bích
3 years ago

Tuyet voi khổ 2 hay tâm trạng chichuc em vui khoe bình an nhe em

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ?????

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Ui hay dữ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Nghỉ đi em bơ vai anh vững lắm .
Nếu em cần đừng né tránh dựa đi .
Em nghỉ bờ vai anh không vững nỗi đâu . co nhiêu cô muốn dựa vào khi đó co ma dành xé nát vai anh chư. Vững gi nổi anh kkkkk . Em vui ty anh nhe . Thơ tinh cam mộc mạc cảm thấy ấm Long ngươi hay tuyệt vơi anh a .

Phạm Thị Nụ
Phạm Thị Nụ
3 years ago

Bài nào cũng hay cảm ơn tác giả nhiều

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay

Mưa rừng
Mưa rừng
3 years ago

Tuyêt vời anh ơi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
3 years ago

Rất hay ạ!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Dựa dc ko thi sĩ

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

muốn dựa lắm có được hông. Kk

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nhẹ nhàng tình cảm như một lời ru vậy

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Hay lắm tác giả, đọc xong bài thơ đã thấy đỡ mệt mỏi hơn rồi, cảm ơn tác giả nhé!

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Sao gì cũng biết nhỉ?

Scroll to Top