Bài Thơ: NGHE TIẾNG ĐÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGHE TIẾNG ĐÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

NGHE TIẾNG ĐÀN
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Đàn khảy nhịp xàng xê sự cống
Từng cung trầm nốt bổng ngân vang
Ai gây duyên phận bẽ bàng
Để đời ai chịu dở dang phận buồn

Tiếng thổn thức như luồn gió thoảng
Nghe mơ màng một thoáng ngày xưa
Người ơi nhớ mấy cho vừa
Cái ngày hai đứa vẫn chưa mặn mà

Đã qua tuổi thật thà chất phác
Cũng nửa đời tan tác vì đau
Tình yêu sầu úa kém màu
Để rồi ta phải xa nhau đắng lòng

Rung từng nhịp xê còng sự líu
Đã hết rồi bám víu vào ai
Để đêm buông tiếng thở dài
Thôi còn đâu nữa nhạt phai mất rồi

Xang cống sự tình ôi đã hết
Mối tình nào đã chết trong tim
Giờ đây lặng lẽ im lìm
Bởi người tựa một cánh chim giữa trời.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rat hay em!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi. .

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi !

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay lắm ạ.

Duy Cupham
Duy Cupham
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng tg buổi chiều vui nhé

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm iu ơi

Hai Ngominh
Hai Ngominh
5 years ago

Thơ hay lắm em

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Quá tuyệt vời anh ak

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Cảm xúc đong đầy lắm anh ơi

Tường Vi Cánh Mỏng
Tường Vi Cánh Mỏng
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ.

Scroll to Top